LỜI
NGUYỆN GIÁO DÂN
CHÚA
NHẬT II PHỤC SINH – NĂM A (27/04/2014)
(Ga 20, 19-31)
Chủ
tế: (Tùy nghi)
Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô đã chết và đã phục sinh, Người
luôn hiện diện giữa các môn đệ để ban bình an và củng cố đức tin cho các ông. Đức
Kitô Phục Sinh chính là hiện thân lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho nhân
loại. Trong Chúa Nhật kính lòng thương xót Chúa hôm nay, chúng ta cùng hân hoan
ca tụng Chúa và dâng lên Người những lời nguyện xin sau:
1. Hôm
nay Giáo Hội hoàn vũ hân hoan đón mừng lễ phong Thánh cho Đức Giáo Hoàng Gioan
XXIII và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Cộng đoàn cùng hiệp ý cầu xin Cha cho Đức
Giáo Hoàng Phanxicô và các vị Mục tử trong Hội Thánh được tràn đầy ơn Thánh Thần
của Chúa Phục Sinh để các Ngài bắt chước gương sáng của hai vị Thánh chu toàn sứ
mạng dẫn dắt đoàn chiên Cha đã trao phó.
Xướng:
Chúng con nguyện xin Cha. – Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
2. Niềm
tin vào Đức Kitô Phục Sinh đưa con người đến sự sống đời đời. Chúng ta cùng cầu
nguyện xin Cha cho các dân tộc và các quốc gia trên thế giới còn xa lạ với đức
tin Kitô giáo, được nghe loan báo niềm vui Chúa Phục Sinh và tin nhận Đức Kitô
là sự thật và là sự sống.
Xướng:
Chúng con nguyện xin Cha. – Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
3. Phúc
cho những người không thấy mà tin. Chúng ta cùng cầu nguyện xin Cha cho mọi người
trong cộng đoàn dù không được thấy Chúa nhưng biết nhận ra hình ảnh của Người
nơi tha nhân, để đức tin ngày càng được củng cố qua đời sống yêu thương và phục
vụ.
Xướng:
Chúng con nguyện xin Cha. – Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
4. Giáo
Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hiệp ý cầu nguyện cho Đức Tân Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc – thuộc Tổng giáo phận Sàigòn, và nhân lễ kính lòng thương xót của
Thiên Chúa, bổn mạng Hội lòng thương xót Chúa của Giáo Xứ cùng các Xóm Giáo.
Xin Cha ban nhiều ơn lành trên Đức Tân Tổng Giám Mục, các Linh mục đặc trách,
giáo dân Hội đoàn và các Xóm Giáo.
Xướng:
Chúng con nguyện xin Cha. – Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
Chủ tế: (Tùy
nghi)
Lạy Cha là Đấng giàu lòng thương xót, xin nhậm lời chúng con cầu
xin và ban Thánh Thần giúp chúng con luôn can đảm và hăng hái làm nhân chứng
cho Đức Kitô Phục Sinh giữa thế giới hôm nay. Người hằng sống và hiển trị muôn
đời Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét