CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

SOEUR HOA CỦA CON



Năm 2012, con mới bắt đầu vào nhà Thiên Phúc này. Lần đầu, con chưa quen biết các anh chị và cả Sr. Hoa.
Những ngày đầu, con buồn, thật buồn. Mãi đến tuần thứ hai con mới mạnh dạn làm quen với mọi người, và quan sát cảnh vật nơi đây. Với con, con người và cảnh vật nơi đây thật khác hẳn với quê nhà của con. Nhờ tình thương yêu của Sr. mà giờ đây con đã được đi học. Vì gia đình con có hoàn cảnh khó khăn riêng nên giờ này con mới chỉ học lớp 4. Con rất chán học hành, nhưng chính Sr. đã yêu thương con, tạo điều kiện cho con được ăn học, được biết chữ. Để đáp lại tấm lòng của Sr. và để Sr. được vui, con quyết cố gắng trong việc học của mình, dù con có học yếu đi chăng nữa. Con cảm ơn Sr. vì tình thương ấy.
Ngoài việc tạo điều kiện cho con ăn học, Sr. còn dạy cho con rất nhiều điều tốt đẹp có ích cho bản thân mình. Những khi con buồn bực hay tức giận, chính Sr. đã khuyên nhủ con. Con xin nghe theo lời Sr. dạy, vì Sr. đã giúp con, đã nuôi dưỡng con khôn lớn. Khi con ốm đau, bệnh hoạn, cũng chính Sr. đã gọi những ân nhân là bác sĩ, y tá đến chăm sóc, chữa trị bệnh cho con. Vào ngày cuối tuần, Sr. cũng thường cho con ra ngoài giải trí như chơi thể thao, chơi đá bóng v.v…
Tình thương của Sr. Hoa thật là lớn lao đối với con. Biết bao anh chị em đã ở trong nhà Thiên Phúc mà Sr. đã lo được cho tất cả như đã lo cho con. Với tình thương Sr. dành cho con, con đã coi Sr. như người mẹ của con vậy.
Củ Chi, Thứ Bảy 8/3/2014
PHÊRÔ Y LÂN

Không có nhận xét nào: