CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

LỜI KHUYÊN CỦA SƠ HOA



Sau giờ đọc kinh tối, Sơ Hoa họp tất cả mọi người lại và nói: “Chúng ta sắp bước vào Mùa Chay rồi, nên Sơ ước ao mỗi người hãy sống làm sao để tâm hồn mình kết hợp với cuộc tử nạn của Chúa Giê-su”. Chúng ta sống chung dưới một mái nhà, cùng ăn chung một mâm cơm v.v… vậy nên sống yêu  thương là một việc làm rất quan trọng đối với chúng ta, nhất là trong Mùa Chay Thánh này. Sống yêu thương cụ thể là: Không nói xấu, chửi mắng, ghen tương nhau, nhưng làm nhiều việc lành, việc tốt cho nhau. Sơ đọc lên một câu: “Chúa đã lấy cái nghèo của mình mà làm cho chúng ta được trở nên giàu có”. Tình yêu của Chúa thật vô biên đối với chúng ta, vậy nên việc ăn mặc, chi tiêu… không nên đòi hỏi cái này, cái kia. Hy sinh, hãm mình trong từng công việc, làm tốt công việc được người có trách nhiệm giao cho. Khi gặp một cọng rác, hãy nhặt nó lên và nói với Chúa: “Lạy Chúa, vì lòng yêu mến Chúa, con xin gửi Chúa cọng rác này để cứu rỗi các linh hồn”. Chúng ta mang thân phận yếu đuối, hay bị ma quỷ cám dỗ, nhất là trong Mùa Chay này, nên hãy siêng năng đọc kinh, cầu nguyện để xin ơn sức mạnh của Chúa Thánh Thần nhằm xin Người giúp chúng ta đủ sức vượt qua mọi cơn cám dỗ. Sơ chúc tất cả anh chị em một Mùa Chay thật sốt sắng, ý nghĩa, và làm nhiều việc tốt để dâng lên Thiên Chúa.
15/3/2014
ANNA NGUYỄN THỊ PHÚC

Không có nhận xét nào: