CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

Tin Công giáo thế giới, ngày 30.09.2013


0255-120x80VRNs (30.09.2013) – Sài Gòn - Hàng chục người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ biểu tình việc tăng giá nhiên liệu tại Sudan
Hãng Fides đưa tin, hiện có hàng chục nạn nhân đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ và biểu tình tại Khartoum, nhằm chống lại việc cắt trợ cấp xăng dầu khiến giá nhiên liệu đã tăng gần gấp đôi trong những ngày qua tại Sudan.
Theo số liệu chính thức, đã có 29 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát. Trong khi đó, theo Tổ chức Ân xá Quốc tế và Trung tâm Nghiên cứu Châu Phi vì Hòa bình và Công Lý cho biết, đã có ít nhất 50 người thiệt mạng, hầu hết nạn nhân là những người trẻ tuổi từ 19 đến 26. Họ đã chết vì trúng đạn của cảnh sát. Các nguồn thông tin khác lại cho rằng con số có thể lên đến một trăm.
Ngoài các biện pháp an ninh thông thường, các nhà chức trách đã thực hiện những biện pháp an ninh nghiêm ngặt khác trong đó có việc ngắt các kết nối Internet trong vòng 48 giờ, để ngăn chặn sự lây lan của tin tức và hình ảnh chụp được trong các cuộc đụng độ. Việc ngắt internet cũng đồng thời ngăn chặn việc tổ chức các cuộc biểu tình mới thông qua các mạng xã hội.
Nhà cầm quyền Khartoum đã cáo buộc những người trong đám biểu tình phá hoại trạm dịch vụ và xe buýt khiến cảnh sát tiến hành cuộc tấn công. Trong khi phía đối lập cho biết, lực lượng an ninh đã cho người thâm nhập vào các cuộc biểu tình ôn hòa để làm mất uy tín và biện minh cho việc đàn áp.
Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành thánh lễ cùng với các giáo lý viên
Đài phát thanh Vatican đưa tin, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cử hành thánh lễ vào sáng Chủ nhật tại quảng trường Thánh Phêrô, để đánh dấu Ngày Quốc tế Giáo Lý Viên được tổ chức bởi Hội đồng Giáo hoàng về Tân Phúc Âm hóa trong bối cảnh của Năm Đức Tin. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha cảnh báo sự nguy hiểm của tính tự mãn và nhắc nhở các giáo lý viên lấy Tin Mừng làm trung tâm của cuộc sống và công việc.
Dẫn lời từ sách tiên tri A-mốt “Khốn cho những kẻ sống yên ổn tại Xi-on và sống an nhiên tự tại trên núi Sa-ma-ri, … chúng ngả ngớn trên trường kỷ !” (Am 6:1,4) Chúng ăn, chúng uống, hát xướng và chơi đùa nhưng không hề quan tâm gì đến những rắc rối của người khác, ĐTC nhận xét “đây là những lời khắc nghiệt mà tiên tri A-mốt đã nói, nhưng nó cũng cảnh báo cho chúng ta về một nguy cơ mà tất cả đều phải đối mặt.” Đó là “sự nguy hiểm của việc [cho rằng], làm cho mình hạnh phúc là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta” cũng như sự nguy hiểm của lòng tự mãn, sự thoải mái và tục hóa trong lối sống và trái tim của chúng ta.
Người đàn ông giàu có trong Tin Mừng
ĐTC còn cho biết, “đây là trường hợp của người đàn ông giàu có trong Tin Mừng”. “Ông mặc quần áo đẹp và hằng ngày đam mê trong những bữa tiệc xa hoa” nhưng lại cho rằng, “kẻ nghèo khó trước cửa nhà ông, người không có gì để làm giảm cơn đói” thì “không liên quan đến ông.”
Ngài nói tiếp “khi nào vật chất, tiền bạc, thế gian, trở thành trung tâm cuộc sống của chúng ta, thì khi ấy chúng nắm lấy chúng ta, chúng chiếm hữu chúng ta và chúng ta sẽ đánh mất căn tính con người của mình. Người đàn ông giàu có trong Tin Mừng không có tên… vì vật chất và tài sản là khuôn mặt của ông, ngoài ra ông không còn gì khác.”
ĐTC chất vấn, “làm thế nào để một số người, có lẽ trong đó có chúng ta, trở nên tự say mê và tìm sự an toàn trong những thứ vật chất, để rồi cuối cùng chúng cướp lấy khuôn mặt con người của chúng ta ?” Và Ngài cho biết, khi “chúng ta không còn nhớ tới Thiên Chúa và nghĩ về Ngài … thì mọi thứ kết thúc bằng việc [chúng ta] chỉ nghĩ về ‘mình’ và sự thoải mái của riêng mình”. Khi ấy “chúng ta trở thành hư không, trống rỗng. Giống như người đàn ông giàu có trong Tin Mừng, chúng ta không có một khuôn mặt !”
ĐTC còn nhắn nhủ đặc biệt với các giáo lý viên, Ngài nói “Giáo lý viên là ai ? Họ là những người giữ cho ký ức về Thiên Chúa được sống động, họ giữ ký ức ấy sống trong chính mình và làm cho nó sống lại trong những người khác”
Đức Maria là một gương mẫu
ĐTC cũng nhắc tới Đức Maria là một gương mẫu, “Đức Trinh Nữ Maria là người nhận biết những công việc lạ lùng của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình. Mẹ không suy nghĩ về danh dự, uy tín, sự giàu có, cô không tự say sưa. Thay vào đó, sau khi nhận được thông điệp của thiên thần về việc thụ thai Con Thiên Chúa. Mẹ ra đi để giúp người thân thích là bà Elizabeth, người cũng đang mang thai. Và điều đầu tiên mẹ làm khi gặp bà Elizabeth là nhắc lại công trình của Thiên Chúa, lòng trung thành của Thiên Chúa, trong cuộc sống của riêng mình và trong lịch sử của dân tộc mình.”
Ngài khuyên các Giáo lý viên cần nhớ rằng, công việc của mình không phải là công bố về bản thân nhưng “nói về Thiên Chúa, về tình yêu và lòng trung thành của Ngài. Để nói và truyền tải tất cả mạc khải của Thiên Chúa, tức là giáo huấn của Chúa Kitô và Giáo Hội trong sự toàn bộ, không thêm cũng không bỏ đi bất cứ điều gì.”
“Giáo lý viên thực sự là những người nam, người nữ của ký ức về Thiên Chúa khi họ có một mối quan hệ thường xuyên với Ngài và với người anh em. Họ sẽ là con người của đức tin nếu thực sự tin tưởng vào Thiên Chúa và đặt sự an toàn của mình trong Ngài. Họ sẽ là con người của đức ái nếu họ nhìn người khác như anh chị em.”
ĐTC còn đưa ra câu hỏi để các giáo lý viên suy gẫm “chúng ta có thực sự là ký ức về Thiên Chúa không ? Chúng ta có thực sự là người lính canh đánh thức ký ức về Thiên Chúa nơi người khác, cái làm ấm trái tim không ?”
Cuối cùng, Ngài khẩn cầu Thiên Chúa để “tất cả chúng ta … biết giữ gìn ký ức về Thiên Chúa được sống động trong chúng ta, và có thể đánh thức nó trong trái tim của những người khác”
 PV. VRNs

Không có nhận xét nào: