Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào
giữa bầy sói. (Lc 10,3)
PVL (3/10/2013) – Lệnh sai đi, lên đường loan
báo Tin Mừng cho muôn dân lại được Chúa Giê-su mời gọi các môn đệ. Là Ki-tô
hữu, tôi cũng được Chúa mời gọi lên đường. Tôi ý thức điều đó. Lịch sử Giáo Hội
đã chứng minh, nhiều vị Thánh, nhiều thừa sai đã từ bỏ quê hương xứ sở của mình
để đến những miền xa thẳm để truyền giáo, nhưng cũng có vị Thánh như Thánh nữ
Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su, chỉ ở trong 4 bức tường của Tu Viện, cũng đã trở
thành bổn mạng các xứ truyền giáo vì lời cầu nguyện, vì sự hy sinh, vì yêu mến
Chúa và yêu mến các linh hồn. Tôi và mỗi Ki-tô hữu đều có cách truyền giáo phù
hợp với mình khi lắng nghe Chúa Thánh Thần hướng dẫn.
Lời Chúa hôm nay trích Tin Mừng Lc 10,1-12 ghi
hướng dẫn của Chúa Giê-su thật rõ ràng, qua đó để thấy, người môn đệ thi hành ý
Chúa một cách triệt để, còn thì để Chúa lo liệu mọi sự, kể cả thành công hay
thất bại. Đúng thực “Tôi trồng. Anh tưới” nhưng “Thiên Chúa mới cho mọc lên”.
Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con ý thức truyền giáo cũng là chuyện
của con. Nhờ Thánh Thần Chúa hướng dẫn, xin giúp con giới thiệu Chúa cho những
người con tiếp xúc, gặp gỡ hằng ngày bằng lời giảng dạy, bằng gương lành gương
tốt, bằng cách sống chứng tá giữa đời, bằng cầu nguyện, hy sinh, hãm mình v.v…
Xin Chúa giúp con biết phó thác sứ vụ này cho Chúa, phần con cứ cố gắng hết sức
mình vì yêu mến Chúa và yêu thương các linh hồn. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét