CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

Nước Trời, niềm vui không chi sánh bằng




"Các con hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời." (Lc 10,20)

PVL (5/10/2013) – Tin Mừng Lc 10,17-24 Giáo Hội công bố hôm nay kể về việc bảy mươi hai môn đệ trở về báo cáo kết quả việc loan báo Tin Mừng Nước Trời cho dân chúng. Các ông hoan hỉ vì nhờ danh Giê-su mà ma quỷ vâng phục các ông, Satan, kẻ thù không làm hại được  các ông. Nhưng Chúa Giê-su cảnh báo các ông, có một niềm vui khác vĩnh hằng hơn đó là tên của các ông được ghi trên trời. Nghĩa là các ông được hưởng hạnh phúc đời đời trên Nước Trời, để chiêm ngưỡng dung nhan Thiên Chúa. Dịp này, Chúa Giê-su nhờ ơn Chúa Thánh  Thần, cũng mặc khải cho các ông biết về Thiên Chúa Cha, điều mà không phải cũng được diễm phúc nghe, biết được.

Lạy Chúa Giê-su, con cũng là môn đệ Chúa trong xã hội Việt Nam hôm nay, con cũng có trách nhiệm được Chúa sai đi loan báo Tin Mừng cho những kẻ còn xa lìa Chúa, những kẻ chống đối, chối từ Chúa, những kẻ xua đuổi Chúa ra khỏi trường học, xua đuổi Chúa ra khỏi tâm thức con người Việt Nam v.v… nhưng con tin, cũng như xưa kia Chúa đã phán cùng các môn đệ rằng, đừng sợ, vì Satan, kẻ dữ và những kẻ theo hùa chúng không thể tàn hại con và những Ki-tô hữu tin Chúa, theo Chúa. Con đã được Chúa mặc khải mầu nhiệm Nước Trời, về Thiên Chúa Cha, về những diễm phúc mà Chúa dành sẵn cho con và những ai tìm kiếm, tin yêu Ngài. Lạy Chúa, xin Ngài hãy hành động, xin thể hiện uy quyền Chúa trên con như xưa đã thể hiện uy quyền Chúa trên các môn đệ. Amen.

Không có nhận xét nào: