PVL (5/10/2013)
– Tin Mừng Lc 17,5-10 Giáo Hội công bố vào Chúa Nhật XXVII Thường Niên C. Trình
thuật nêu lên hai ý rõ rệt: LÒNG TIN VÀ SỰ PHỤC VỤ.
Phân
đoạn trên (từ câu 5 đến câu 6), khi các môn đệ xin thêm lòng tin, Chúa Giê-su
đáp :
"Nếu
anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ' Hãy bật
rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc ', nó cũng sẽ vâng lời anh em.” (Lc 17,6).
Phân
đoạn dưới (từ câu 7 đến câu 10), Chúa
Giê-su lại nêu lên mối tương quan giữa chủ và người đầy tớ khi chúng phải chu
toàn việc bổn phận chủ giao mà không đòi
hỏi quyền lợi. Giáo huấn của Chúa Giê-su như sau:
Đối với
anh em cũng vậy : khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói :
chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy
thôi." (Lc 17,10).
Với
tôi, một Ki-tô hữu, thì niềm tin vào Thiên Chúa là điều có thật khi tôi chịu
phép rửa tội. Niềm tin này, chính Chúa ban cho tôi, nhưng để làm triển nở đức
tin, thì bản thân tôi phải góp tay vào: Đức tin không có việc làm là đức tin chết.
Nhưng thực tế, đức tin của tôi cũng còn mỏng dòn, dễ lung lay trước thử thách
nghiệt ngã cuộc đời, trước sự vắng bóng Chúa tôi. Vậy, như các tông đồ xưa kia,
tôi cũng phải xin Chúa tăng thêm lòng tin cho tôi.
Rồi
điều này nữa, Chúa là Thiên Chúa tác tạo nên muôn loài muôn vật trong đó có
tôi. Vậy, tôi phải phụng sự Người, phục vụ Người để trọn đạo của loài thụ tạo. Há tôi nào có quyền đòi hỏi quyền lợi
gì ru. Thật phi lý khi đầy tớ đòi chủ phải làm theo ý mình, đòi chủ phải phục vụ
mình, mà không ý thức thân phận thấp hèn của mình.
Lạy
Chúa Giê-su, xưa kia Chúa giáo huấn các
tông đồ về lòng tin và sự phục vụ. Hôm nay, giáo huấn này Chúa cũng gửi đến
con. Xin thêm lòng tin cho con, lạy Chúa, tin rằng Chúa là Đấng Cứu Độ duy nhất,
ngoài Chúa ra, không còn Chúa nào khác, không còn ai có thể cứu con khỏi án chết
đời đời do tội. Và lạy Chúa, suốt đời con, xin giúp con luôn biết thờ phượng,
phục vụ Chúa, phục vụ Nhà Chúa mà không đòi hỏi công lênh gì. Chúa ban cho con
sự sống, Chúa cứu độ con là những món quà vô giá rồi còn gì. Xin chúc tụng Chúa
muôn muôn ngàn đời. Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét