LỜI
NGUYỆN GIÁO DÂN
LỄ
ĐỨC MẸ MÂN CÔI (06/10/2013)
(Lc 1,26-38)
Chủ tế:
(Tùy nghi) Anh chị em thân mến! Thiên Chúa đã tuyển chọn Đức Maria với
sứ mạng đặc biệt trong chương trình cứu chuộc loài người. Trong ngày mừng lễ
Đức Mẹ Mân Côi hôm nay, chúng ta cùng chung lời ngợi khen Thiên Chúa và hiệp
với Mẹ tha thiết khẩn cầu:
1/ “Các tông đồ luôn đồng
tâm nhất trí và chuyên cần cầu nguyện với Đức Mẹ Maria”. Chúng ta cùng cầu xin
Cha cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn luôn liên kết với nhau trong một Giáo
Hội duy nhất, biết lấy Đức Mẹ Maria làm gương mẫu cho việc đào tạo đức tin và
củng cố đời sống đạo đức.
Xướng: Chúng con nguyện
xin Cha! Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng
con.
2/ Như khi xưa Mẹ đã thưa
lên tiếng “xin vâng” với chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta cùng hiệp
ý cầu xin Cha cho mọi Kitô hữu biết trung tín, luôn tìm kiếm và sẵn sàng thưa
lời “xin vâng” trước thánh ý của Thiên Chúa.
Xướng: Chúng con nguyện
xin Cha! Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng
con.
3/ Cầu nguyện bằng chuỗi
Mân Côi là phương thế đơn sơ nhưng lại rất hiệu nghiệm. Chúng ta cùng cầu xin
Cha cho các gia đình trong Giáo Xứ biết cầu nguyện bằng kinh Mân Côi, để được
nâng đỡ trong đời sống đức tin, can đảm vượt qua mọi thử thách và trung kiên theo
Chúa đến cùng.
Xướng: Chúng con nguyện
xin Cha! Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng
con.
4/ Cộng đoàn chúng ta cùng hiệp ý nhờ lời cầu bầu
của Đức Mẹ, xin Cha thương đặc biệt tới đồng bào miền Trung vừa trải qua cơn
bão số 10, nhất là những người đang phải chịu nhiều đau khổ về tinh thần cũng
như vật chất được mau chóng ổn định cuộc sống.
Xướng: Chúng con nguyện
xin Cha! Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng
con.
Chủ tế: (Tùy nghi) Lạy Cha, Cha đã muốn Con Một Cha
mặc lấy xác phàm trong cung lòng Trinh Nữ Maria. Xin nhận lời chúng con cẩu
nguyện và giúp chúng con biết noi gương Mẹ, luôn trung thành gắn bó với Đức
Kitô, Con Cha. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét