CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

Tin Công giáo thế giới, ngày 13.09.2013

VRNs (13.09.2013) – Sài Gòn - Syria xác nhận việc giao vũ khí hóa học cho quốc tế
Nhà cầm quyền Syria đã ủng hộ sáng kiến của Nga để đặt kho vũ khí hóa học của họ dưới sự kiểm soát quốc tế. Với hành động thiện chí này, BBC cho biết, Hoa Kỳ sẽ đẩy lui cuộc tấn công quân sự của họ để dành thời gian cho con đường ngoại giao.
Tổng thống Assad đã xác nhận với đài Rossiya 24 của Nga rằng, vũ khí hóa học sẽ được giao để quốc tế kiểm soát. Hôm thứ Ba ngày 10/9, Ngoại trưởng Syria, ông Walid Muallem đã thừa nhận công khai đầy đủ nhất từ trước đến nay rằng Syria sở hữu một kho vũ khí hóa học và đưa ra cam kết rõ ràng với kế hoạch của Nga.
Trước đó, Hoa Kỳ đã cáo buộc chính phủ của ông Assad giết hàng trăm người trong vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại ngoại ô Damascus vào ngày 21 tháng Tám và chính phủ Syria bác bỏ cáo buộc này, đổ lỗi cho phiến quân thực hiện vụ tấn công đó.
Chưa có thông tin của Giáo Sĩ Mất tích tại Syria
Cũng trong bối cảnh của Syria, vẫn chưa có thông tin gì thêm về các giáo sĩ thuộc nhiều Giáo hội bị bắt cóc tại Syria. Bộ Ngoại giao Ý đang tích cực làm việc để cha Paolo Dall’Oglio, một tu sĩ dòng tên người Ý, được trả tự do như trường hợp của một phóng viên Ý Domenico Quirico, người vừa được thả hôm Chúa nhật tuần trước, sau khi bị bắt giữ ở Syria kể từ tháng 4 năm ngoái .
Nhiều người cho rằng việc thả Quirico là một tia hy vọng cho trường hợp của cha Dall’Oglio. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Ý đã cho biết đây là hai trường hợp rất khác nhau, việc liên lạc với kẻ bắt cóc phóng viên Quirico chưa bao giờ bị gián đoạn. Trong một tuyên bố, Quirico đã nói rằng, nhóm dân quân đã bắt cóc ông không thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (ISIS), một chi nhánh của al-Qaeda, và là nghi phạm chính trong vụ bắt cóc cha Dall’Oglio.
Trong khi Lữ đoàn Farouq, tổ chức đã bắt giữ Quirico, là một phần của Hội đồng Quốc gia Syria, thì ISIS là một thực thể hoàn toàn độc lập. Họ đã  đã tham gia vào các cuộc đụng độ với lực lượng quân đội Syria tự do. Điều này giải thích lý do tại sao, rất khó để có được bất kỳ thông tin nào đáng tin cậy về tình trạng và nơi ở của cha Dall’Oglio .
Một thực tế khác cũng đang gây lo lắng là ISIS bị các lực lượng đối lập tại Syria cáo buộc đã giết một số đại diện xã hội dân sự, những người phản đối các nhòm Hồi giáo cực đoan. Trường hợp gần đây nhất liên quan đến cái chết của bác sĩ phẫu thuật Muhammad Abyad thuộc tổ chức Bác sĩ không biên giới, thi thể của ông được tìm thấy gần Aleppo cách đây vài ngày. Trước đó, Abyad đã bị bắt cóc.
Bên cạnh đó, nơi ở của hai Giám mục Chính thống Syria và Hy Lạp là Đức Yohanna Ibrahim và Đức Boulos Yazigi vẫn chưa được xác định. Hai vị đã bị bắt cóc cùng ngày 22 tháng 4
Thông tin duy nhất có được là do một người đồng hành với hai giám mục và là chứng nhân của vụ bắt cóc. Người ấy cho biết, Đức giám mục Ibrahim đã đàm phán thành công việc phóng thích một số người bị bắt cóc. ĐGM cũng đã tham gia vào một nhiệm vụ nhằm phóng thích một linh mục Công giáo Armenia Michel Kayal và một linh mục Chính thống Hy Lạp Isaak Moawad đã mất tích vào cuối tháng hai.
Giám mục Ibrahim dường như đã trả một khoản tiền chuộc khổng lồ và khi đến nơi để bàn giao con tin thì ngài bị bắt cóc. Người chứng kiến ​​vụ việc cho biết, hai giám mục đã bị bắt bởi một nhóm du kích Chechnya trong khu đất trống giữa hai trạm kiểm soát của quân đội tự do Syria và kiểm soát của quân đội Assad.
Thân Mẫu Của Ông Đại Sứ Slovak Khóc Khi Gặp Đức Thánh Cha
Romereport đưa tin hôm 12/9: ĐTC Phanxico đã đón tiếp tân đại sứ Slovakia cạnh Tòa Thánh, ông Peter Sopko. Trong suốt buổi gặp gỡ, thân mẫu của ông đại sứ không cầm được nước mắt vì niềm vui được diện kiến ĐTC Phanxico.
ĐTC tỏ ra rằng ngài biết cách làm cho buổi gặp gỡ được tự nhiên. Ngài đã đón tiếp ông đại sứ và gia đình một cách nồng nhiệt và chụp hình lưu niệm với gia đình họ.
Ông Sopko là một nhà ngoại giao xuất chúng. Ông đã từng làm đại sứ tại Nam Hàn và Bỉ. Trong những năm gần đây, ông giữ vai trò giám đốc ngoại giao quốc tế tại  Slovakia.
Tỉnh DCCT Edmonton-Toronto: khai mạc lớp Nhà tập năm 2013
Một lớp Tập sinh mới, dưới sự hướng dẫn của vị Tập sư, cha Gary Lauenstein C.Ss.R., và cha Ray Douziech C.Ss.R. đã đến Toronto (Canada) hồi tháng 7 vừa qua. Lớp Tập sinh đa quốc gia này hứa hẹn một tương lai phục vụ ơn cứu độ ở tầm mức quốc tế.
Các tập sinh bao gồm Michael Cunningham (Hoa Kỳ), Sydney Beckers (Bỉ), Ako Walker (Trinidad), Alfredo Medina (Mexico) và Alfredo Rodriguez (Mexico); Huy Vu (Texas), Chung Tran (Seattle) và Garvey Blanc (Dominica).
Các Tập sinh này trải qua 1 năm tu tập để học cách phục vụ Đức Kitô và dân của Người trong vai trò một tu sĩ DCCT. Xin hãy cầu nguyện cho các Tập sinh, gia đình của họ và các vị hướng dẫn họ.
Tỉnh DCCT London: kỷ niệm 1 năm cha Ed Hone phục vụ tại Luxembourg
Ngày 7/9/2013 vừa qua là kỷ niệm tròn 1 năm cha Ed Hone, DCCT phục vụ tại Luxembourg, ngài đã khấn Dòng cách nay 30 năm. Trước đây ngài là tuyên úy của cộng đồng Công giáo nói tiếng Anh tại đất nước đa ngôn ngữ này.
Tháng 11 năm 2012, cha Ed Hone được Đức Tổng giám mục bổ nhiệm làm chánh xứ giáo xứ Hollerich, nơi cộng đồng do ngài chăm sóc cử hành Thánh lễ mỗi tuần.
DCCT đã hiện diện ở Luxembourg gần 150 năm. Nhà thờ Thánh Anphong tọa lạc tại trung tâm thành phố, là nơi phục vụ cho một cộng đồng đa ngôn ngữ. Mỗi tuần có 17 thánh lễ bằng các thứ tiếng: Pháp, Đức, Anh và Bồ Đào Nha. Các cha giải tội cho những giáo dân nói tiếng Pháp, Đức, Luxembourg, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và tiếng Anh.
Các linh mục DCCT phục vụ tại Luxembourg đến từ các tỉnh Dòng London và Dublin (Tân Tây Lan).
Sứ mạng của các tu sĩ DCCT tại Luxembourg là tái loan báo Tin mừng cho lục địa châu Âu, bằng cách cố gắng lắng nghe những nhu cầu, lo âu, sợ hãi và hy vọng của dân chúng để nói lời phúc âm cho họ.
PV. VRNs

Không có nhận xét nào: