CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

Ăn chay, cầu nguyện



"Tại sao môn đệ của Thầy không ăn chay, cầu nguyện?" (Lc 5,33)

PVL (6/9/2013) – Câu Lời Chúa trên đây trích trong Tin Mừng Lc 5, 33-39 được Giáo Hội công bố hôm nay. Nhóm biệt phái và luật sĩ chất vấn Chúa Giêsu điều ấy vì môn đệ của họ và môn đệ của ông Gioan đều ăn chay, cầu nguyện. Chúa Giêsu đã giải thích cho họ rõ ràng, rằng là ai lại bắt khách dự tiệc cưới phải ăn chay, trong khi chàng rể ở giữa họ. Chính Chúa Giê su là chàng rể của tiệc cưới Nước Trời. Người đang hiện diện giữa dân Người, giữa các môn đệ, không lý gì phải âu sầu, than khóc, ăn chay, hãm mình! Chỉ khi Chúa bước vào cuộc thương khó, chịu khổ hình, chịu chết trên thập giá thì lúc ấy các môn đệ mới có lý do than khóc, ăn chay, cầu nguyện. Ăn chay, cầu nguyện Chúa Giêsu nói ở đây, phải chăng là Người mặc lấy cho nó một tinh thần mới bởi sự chân thật của tấm lòng hơn là hình thức bên ngoài mong người khác khen mình đạo đức tốt lành? Người còn kể cho họ nghe dụ ngôn về việc xé miếng vải mới vá vào áo cũ, điều chẳng nên làm! Và cũng chẳng ai đổ rượu mới vào bầu da cũ vì bầu da sẽ vỡ và hư hỏng, rượu chảy ra. Rồi chẳng ai uống rượu cũ lại thèm rượu mới vì rượu cũ ngon hơn. Biệt phái và luật sĩ cố chấp theo truyền thống của cha ông họ, họ không chấp nhận tinh thần mới của Chúa Giêsu!

Lạy Chúa Giêsu! Ngài là chàng rể mà con là khách được mời dự tiệc. Con vui mừng được sống có Chúa trong đời con. Phải chăng mỗi khi con phạm tội, nhất là phạm tội trọng, con đã xua đuổi Chúa ra khỏi cuộc đời mình, con đã đánh mất Chúa, Chúa đã phải chết một lần nữa vì con? Những lúc ấy, xin giúp con biết ăn chay, cầu nguyện, khóc lóc tội mình đã phạm, mà chạy ngay đến tòa cáo giải xin ơn tha thứ, và dốc lòng chừa bỏ tội lỗi mình đã phạm. Lạy Chúa Giêsu! Xin Chúa giúp con yêu Chúa bằng trái tim chân thật lòng con, không vụ hình thức, ngay cả trong khi tham dự Thánh lễ và các việc đạo đức. Xin giúp con đón nhận luật Chúa và sống theo luật Chúa truyền dạy. Amen.

Không có nhận xét nào: