CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

Thánh lễ bổn mạng các bà mẹ Công Giáo

 

PVL (27/8/2013) - Cha Giám Tỉnh DCCT.VN đã chủ tế Thánh lễ đồng tế mừng kính Thánh Mô-ni-ca, bổn mạng các bà mẹ Công Giáo lúc 18 giờ 00 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Sài-gòn (Cha Chánh Xứ Giuse Hồ Đắc Tâm tham gia với đoàn đại phúc tại Giáo Xứ Long Thạnh Mỹ nên không có mặt trong Thánh lễ này). Ngay đầu lễ, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn phụng vụ hiệp dâng Thánh lễ sốt sắng cầu nguyện cho các bà mẹ / vợ chu toàn sứ mạng của mình trước mặt Thiên Chúa. Tham dự hiệp thông có cả những người cha / chồng, những người con.
Trong phần giảng lễ, Cha chủ tế mong ước các bà mẹ đọc, suy gẫm đoạn sách Huấn Ca nói về người mẹ, người vợ (Hc 26,1-4.13-16) mà Thiên Chúa muốn ngỏ lời với họ để họ làm tốt vai trò của mình.

1 Phúc thay ai cưới được vợ hiền,
tuổi thọ sẽ tăng lên gấp đôi.

2 Vợ đảm đang khiến chồng được sung sướng,
được an vui suốt cả cuộc đời.

3 Vợ hiền là số tốt phận may
dành cho những người kính sợ Đức Chúa:

4 Giàu hay nghèo, lòng vẫn cứ an vui,
lúc nào nét mặt cũng tươi cười.

13 Vợ có duyên thì chồng hạnh phúc,
vợ khôn khéo thì chồng được nở mặt nở mày.

14 Phụ nữ ít nói là quà Đức Chúa ban,
không chi sánh bằng người có giáo dục.

15 Phụ nữ nết na là ân phúc tuyệt vời;
không chi quý giá bằng người tiết hạnh.

16 Người vợ hiền trong cửa nhà ngăn nắp
đẹp như vầng hồng trên chốn cao xanh của Đức Chúa.


Ngài còn diễn giải sâu rộng ý nghĩa của bài Tin Mừng Lc 7, 11-17 để thấy được lòng Chúa xót thương bà góa thành Naim, đã khiến cho con trai của bà sống lại từ cõi chết. Trở về với Thánh nữ Mô-ni-ca, Cha giảng lễ nhấn mạnh nhằm nhắc nhở các bà mẹ, dù là giải pháp giáo dục con cái nào đi nữa, thì giải pháp quan trọng nhất vẫn là cầu nguyện với Chúa, kiên trì cầu nguyện đến hơi thở cuối cùng như Thánh nữ Mô-ni-ca, đã khiến Chúa xót thương cho Augustino như đã chết nay được sống và là Tiến Sĩ Hội Thánh. Thiên Chúa đã phải làm phép lạ cho những ai kêu cầu Người một cách kiên nhẫn với đầy nước mắt và khổ đau.
Trong Lời Nguyện Cộng Đoàn, mọi người sốt sắng cầu nguyện cho các bà mẹ chu toàn bổn phận làm mẹ, làm vợ trong giai đoạn xã hội đầy những cám dỗ đối với chồng, con  như hiện nay.
Sau phần hiệp lễ, một bạn trẻ thay mặt những người con dâng lên đại diện các bà mẹ  bó hoa tươi thắm tỏ lòng biết ơn nhân ngày bổn mạng. Và một vị đại diện khác, thay mặt các hiền mẫu Giáo Xứ đọc bài cảm ơn Cha Giám Tỉnh, Quí Cha đồng tế, Quí tu sĩ nam nữ, cộng đoàn... đã hiệp dâng Thánh lễ sốt sắng cầu nguyện cho các bà mẹ. Một bó hoa tươi được trao tay Cha Giám Tỉnh tỏ lòng tri ân Ngài, thay mặt Cha Chánh Xứ dâng Thánh lễ tạ ơn mừng bổn mạng hôm nay. Cha Giám Tỉnh với lòng khiêm tốn, trước mặt cộng đoàn, đã dâng bó hoa lên Mẹ Hằng Cứu Giúp, một người mẹ tuyệt vời của nhân loại, của Ki-tô hữu.
Trời bên ngoài vẫn lất phất mưa khiến bầu không khí trong lành, mát mẻ, trong khi ca đoàn cất vang lời ca Thánh Nữ Mô-ni-ca kết thúc Thánh lễ. Đồng hồ chỉ 19 giờ 15. Mọi người ra về bình an và lòng luôn hướng về mẹ của mình như Cha Giám Tỉnh đã chia sẻ, trong ngày này, Ngài thật nhớ mẹ mình và cầu nguyện cho mẹ.

Không có nhận xét nào: