CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN LỄ THÁNH NỮ MÔNICA 27/8/2013



LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN
LỄ THÁNH NỮ MÔNICA 27/8/2013

Lời Mời: (Chủ Tế tùy nghi)
Anh Chị Em thân mến,
Mỗi vị Thánh là một tấm gương treo cao cho chúng ta học đòi bắt chước. Chúng ta tạ ơn Cha đã ban cho Hội Thánh một bà mẹ thánh thiện là Thánh nữ Mônica và dâng lời nguyện xin:
Lời Nguyện: Xướng viên.
1)    Ngày này biết bao bà mẹ đang âu sầu, khóc lóc vì người chồng, người con. Nguyện xin thương nâng đỡ và cho các bà mẹ luôn biết trông cậy, tín thác vào Cha.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha. – Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

2)    Nhân kỷ niệm Năm Thánh của Giáo Xứ và DCCT Sàigòn. Nguyện xin Cha chúc phúc và đổ muôn hồng phúc cho mỗi gia đình trong Giáo Xứ và Quí Cha, Quí Thầy trong Nhà Dòng.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha. – Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

3)    Thánh Augustinô đã nói: “ Nhờ ơn Mẹ tôi, nhờ lời cầu nguyện và công phúc của Người, mà tôi đã trở thành người như hiện nay”. Nguyện xin Cha cho những người con biết lắng nghe và quay trở về cùng Thiên Chúa, Đấng giàu lòng yêu thương và tha thứ.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha. – Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

4)    Trong vũ trụ có nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt hảo nhất là trái tim người Mẹ. Nguyện xin Cha thương chúc phúc, thánh hóa chúng con đây nên những người Mẹ gương mẫu và trách nhiệm.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha. – Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con. 
Lời Kết: (Chủ Tế tùy nghi)
Lạy Cha là Thiên Chúa chúng con, chúng con kính cẩn và khiêm tốn dâng lên Cha những ý nguyện trên, cùng những ý nguyện riêng tư của mỗi người chúng con, cúi xin Cha thương vui lòng đón nhận. Nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con… Amen.

Không có nhận xét nào: