CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết



"Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu của Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa".
Mc 6, 25

(1)  “Thánh Gioan Tẩy Giả là vị thánh tiền hô về việc sinh hạ, về việc rao giảng và cái chết của Chúa, qua cái chết của mình, đã chứng tỏ một sự can đảm xứng đáng thu hút cái nhìn của Thiên Chúa…” (Bài giảng của Thánh Bêđa, được đọc trong Giờ Kinh Phụng Vụ)…
  
(2) “Thánh Gioan Tẩy Giả đã hiến mạng sống vì lẽ công chính và vì chân lý.” (Lời nguyện trong ngày)…

Nhân ngày lễ nhớ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết (29/8), tôi đọc những dòng chữ trên mà nghĩ đến Giáo Hội Việt Nam, xã hội Việt Nam hiện nay rất cần những ngôn sứ như ông Gioan Tẩy Giả để bảo vệ chân lý đức  tin, bảo vệ sự thật, để toàn thể dân tộc Việt Nam nhận biết Thiên Chúa và Tin Mừng. Và tôi cũng nghĩ rằng, người Kitô hữu, nghĩa là người đã lãnh nhận bí tích rửa tội và thêm sức, đều là ngôn sứ, chứng nhân của Chúa trong suốt dòng lịch sử cứu độ cho đến ngày quang lâm của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gioan Tẩy Giả, xin cho con biết yêu mến sự thật và bảo vệ sự thật trong đời sống đức tin của con. Amen.

Không có nhận xét nào: