CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Tặng vật của đời.



“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16).

Đúng vậy, Chúa Giê-su là quà tặng vô giá mà Thiên Chúa Cha ban cho nhân loại cách nhưng không trong đó có tôi, một thụ tạo do Chúa dựng nên, khác rất nhiều so với Tặng Vật Của Đời… chẳng bao giờ cho không như bài thơ dưới đây:

Tặng Vật Của Đời
                      Đời chẳng bao giờ cho không
                    Hạnh phúc mà ta có
                    Là công khó từng ngày
                    Góp gom từ bao buổi
                         Đời chẳng bao giờ cho không
                         Dẫu trăm lần cầu khẩn
                         Nằm gốc chờ sung rụng
                         Trái chín thật hiếm hoi
                   Đời chẳng bao giờ cho không
                   Tương lai đâu xa gì
                   Ngày mai là thực tế
                   Bắt đầu từ hôm nay
                         Đời chẳng bao giờ cho không
                         Trái ngọt ta muốn ăn
                         Hãy vun xới bây giờ
                         Từ mầm non gian khổ
                   Đời chẳng bao giờ cho không
                   Đóa hồng nhung tươi đẹp
                   Chờ ta đưa tay hái
                   Trên cành đầy gai nhọn
                         Đời chẳng bao giờ cho không
                         Xin hiểu rõ điều này :

                         Hạnh phúc ta ao ước

                         Thật gần, ở trong ta.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa là quà tặng vô giá Cha ban cho con, cho nhân loại để từ đó ơn cứu độ tuôn chảy trên những ai tin vào Con Một của Cha. Xin cho con nhận thật rằng Hạnh Phúc đích thực, viên mãn chỉ có từ Chúa mà thôi, còn hạnh phúc của thế gian chỉ như bóng câu qua cửa sổ, dù vậy nó cũng chẳng bao giờ… cho không!

Không có nhận xét nào: