CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 21 tháng 10, 2017

MỪNG THÔI NÔI






           Hai tiếng Thôi Nôi ngắn gọn,ít được nhắc đến nhưng lại đem niềm vui đến nhiều người. Thôi nôi là chứng tích cụ thể bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông của một sinh linh, của những hội đoàn hay những công trình phục vụ người dương thế hay đã qua đời như Nhà Vượt Qua,hôm nay chúng ta nhắc đến.
           Nhà Vượt Qua giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, quận 3,Sài Gòn được khánh thành vào Chúa Nhật 30 thường niên năm C. Chúng ta mừng Thôi Nôi Nhà Vượt Qua vào Chúa Nhật 30 thường niên năm A.
           Người đứng mũi chịu sào Nhà Vượt Qua hiện nay đang vừa xay lúa, vừa ẵm em,mỹ danh : Giacobe Lê Việt Phán.Ông đang giữ tay hòm chìa khóa ban Thường Vụ, HĐMV giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp,là đương kim Trưởng xóm Đức Mẹ Vô Nhiễm. Trân quý hơn, ông còn là thân phụ linh mục dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Luca Lê Viết Phương,đang thi hành nhiệm vụ nhà dòng tại Miến Điện,vì thế gọi ngài là Ông Cố Thủ Quỹ hay Ông Cố Trưởng Xóm đều đúng cả.
           Qua bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông,Nhà Vượt Qua đã lần lượt đón tiếp Mười người đến tạm trú,3 nam 7 nữ. Trong đó có 4 người của các xóm giáo 2,6,7. Con 6 người ngoài giáo xứ. Dù không bề thế,Nhà Vượt Qua cũng đã giải tỏa phần nào ưu phiền của nhiều gia đình khi tang gia bối rối! Trong những người tạm trú có Cố Ca Trưởng Đa Minh Đinh Thiện Bản,nhiều người biết và mộ mến.
           Trong thời gian có người tạm trú, Nhà Vượt Qua văng vẳng lời kinh tiếng hát,chuẩn bị để người tạm trú đi đến nơi an nghỉ cuối cùng.
           Với niềm tin Hội Thánh cùng thông công qua lời chuyển cầu cuả Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp,chúng ta nguyện xin Chúa nhân lành ban bình an trên những tang gia và xin Chúa đón nhận người tạm trú vào Nước Chúa Hằng Sống.
           Đó là ý nguyện của Nhà Vượt Qua.
                                                                     Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Quận 3, Sài Gòn
                                                                                         Chúa Nhật 29 TN năm A

                                                                                    G.Baotixita Nguyễn Văn Viện

Không có nhận xét nào: