CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2017

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN A (27/08/2017) (Mt 16,13-20)


Chủ tế: (Tùy nghi)

Anh chị em thân mến! Thánh Phêrô được Chúa Giêsu đặt làm nền tảng của Hội Thánh. Hiệp nhất trong một đức tin, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1/ Đức Thánh Cha là Đấng kế vị Thánh Phêrô, có sứ mạng gìn giữ và củng cố đức tin của Hội Thánh. Chúng ta cầu xin Cha gìn giữ ngài và các Giám mục trong tinh thần hiệp thông, để các ngài trung thành rao giảng đức tin, và phục vụ dân Cha trên khắp hoàn cầu.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!      

2/ Chúng ta cầu xin Thiên Chúa Cha toàn năng, cho ánh sáng công lý bừng lên trên khắp mặt đất này, để mọi dân tộc đón nhận Nước Cha và hết thảy mọi người được hưởng ơn cứu độ.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!

3/ Các gia đình Ki-tô hữu là những viên gạch xây dựng tòa nhà Hội Thánh. Chúng ta cầu xin cho những ai sống trong bậc vợ chồng biết thuận theo ý Cha, được hạnh phúc bình an và trung thành với nhau mãi mãi.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!      

4/ Chúng ta cầu xin Cha ban Thánh Thần, để Người dạy cộng đoàn chúng ta biết sống đẹp lòng Cha và yêu thương nhau. Xin Cha ban thêm đức tin để chúng con vững bước trên đường đời.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!      
Chủ tế:

(Tùy nghi) Lạy Cha! Chúng con xin hết lòng cảm tạ, vì muôn vàn ân huệ Cha thương ban và nhận lời chúng con cầu xin. Xin giúp chúng con cũng biết chia sẻ những ân huệ ấy cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Con Cha, Chúa chúng con. Amen.

Không có nhận xét nào: