GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP
BAN PHỤNG VỤ
LỜI
NGUYỆN TÍN HỮU
LỄ MỒNG
HAI TẾT ẤT MÙI: KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ (20.02.2015)
Lời Mời: (Chủ Tế tùy nghi)
Anh
Chị Em thân mến! Hôm nay là ngày Mùng Hai Tết, Giáo Hội muốn chúng ta dùng ngày
đầu năm đặc biệt này để nhớ đến công ơn của tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Chúng ta
cùng dâng lên Cha những ước nguyện chân thành sau đây:
1) Trong
ngày đầu năm mới, chúng ta sum họp nơi đây cùng tưởng nhớ đến các linh hồn tổ
tiên, ông bà, cha mẹ. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin Cha
thương cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã qua đời, được sớm hưởng nhan thánh Chúa.
Chúng con nguyện
xin Cha!
2) Nhân
ngày đầu năm, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin Cha hướng dẫn
cho mỗi người chúng ta biết thể hiện bổn phận làm con cháu trong gia đình, hiếu
thảo với ông bà, cha mẹ, quan tâm chăm sóc khi các ngài còn sống.
Chúng con nguyện
xin Cha!
3) Nhờ lời
chuyển cầu của Đức Mẹ Hằng Cứi Giúp, chúng ta dâng lên Cha những hy sinh vất vả
của các đấng sinh thành. Xin Cha soi sáng cho các bậc cha mẹ biết sống gương mẫu
nêu gương sáng cho con cái trong gia đình.
Chúng con nguyện
xin Cha!
4) Cộng
đoàn cùng hiệp ý cầu xin Cha thánh hóa tất cả các gia đình Việt Nam, ban ơn cho
các đấng sinh thành luôn biết đấu tranh để bảo vệ sự hiệp nhất trong gia đình
và chung tay giúp gia đình sống thực hành năm Tân Phúc Âm Hóa đời sống Giáo Xứ.
Chúng con nguyện
xin Cha!
Lời Kết: (Chủ Tế tùy nghi)
Cộng
đoàn chúng ta cùng xin Cha thánh hóa tất cả mọi gia đình Việt Nam, ban cho bậc
cha mẹ ý thức được trách nhiệm giáo dục con cái, cho con cái biết hiếu thảo để
biết vâng phục, kính yêu và phụng dưỡng cha mẹ, nhất là trong lúc tuổi già của
các Ngài. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô là Chúa chúng con. Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét