2 Có một người đàn ông ở Xo-rơ-a, thuộc
chi tộc Đan, tên là Ma-nô-ác. Vợ ông son sẻ và không sinh con. 3 Sứ
giả của ĐỨC CHÚA hiện ra với người vợ và nói với bà: "Này, bà là người son
sẻ và không sinh con, nhưng bà sẽ có thai và sinh một con trai....
24 Bà sinh được một con trai và đặt
tên là Sam-sôn. Đứa bé lớn lên, và ĐỨC CHÚA chúc lành cho nó. 25 Thần
khí ĐỨC CHÚA bắt đầu tác động trên Sam-sôn tại Trại Đan giữa Xo-rơ-a và Éstaôn.
(Judg 13:2-3.24-25)
"Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi
Người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời." (Lc 1,25)
Lạy Chúa, đối với thế gian thì có những việc
không thể, nhưng đối với Chúa không việc gì là không làm được. Xin giúp con vững
tin vào quyền năng của Chúa, một quyền năng thi thố tình yêu trên nhân loại và
trên chính bản thân con. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét