CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

LỰA CHỌN SÁNG SUỐT



Có một phú ông bị bệnh nặng hết thuốc chữa, mà đưa con duy nhất giờ này lại ở nơi một làng khác rất xa. Khi ông ta biết ngày giờ chết của mình sắp đến và sợ đầy tớ chiếm đoạt gia tài, bèn viết một tờ di chúc mà người khác không hiểu được ý nghĩa: “Con trai tôi có quyền chọn lựa trước trong tài sản một hạng mục, còn dư ra thì tặng cho đầy tớ.”
Sau khi phú ông chết thì đầy tớ vui vẻ cầm tờ di chúc đi tìm con trai của ông chủ, con trai của phú ông coi xong tờ di chúc, suy nghĩ một chút rồi nói với đầy tớ:
- “Tôi quyết định lựa chọn như thế này, chính là bác đấy”.
Đứa con trai thông minh lập tức được tất cả tài sản của cha mình.
(Ngôn ngữ kỳ diệu của tâm hồn)

Suy tư:
Có nhiều việc phải lựa chọn và có nhiều cách để lựa chọn: có người lựa chọn cái lợi trước mắt mà không biết cái hại sau lưng; có người lựa chọn cái đẹp nhất thời mà không thấy cái xấu lâu dài của nó; lại có người lựa chọn vẻ dáng đẹp bên ngoài mà xem nhẹ cái đẹp bên trong tâm hồn...
Lựa chọn bằng lý trí thì buồn trước vui sau, lựa chọn bằng tình cảm thì vui trước buồn sau, nhưng nếu lựa chọn bằng cả lý trí và tình cảm thì sẽ có hạnh phúc. Và các thánh đã làm như vậy khi lựa chọn: các thánh ẩn tu đã lựa chọn nơi tĩnh mịch ở chốn hoang vu và các ngài đã gặp được Chúa; các thánh tử đạo đã chọn Chúa là niềm vui và sự sống của mình, nên các ngài đã được sự sống vĩnh cữu...

Người Ki-tô hữu lựa chọn Chúa bằng lý trí và con tim, nên họ đã được tất cả, đó là hạnh phúc và đau khổ: hạnh phúc để chia sẻ với tha nhân và đau khổ để liên kết với Chúa Giê-su.
Ai hiểu được thì vui mừng lựa chọn, vì đó là một lựa chọn thông minh và khôn ngoan của Đức Chúa Thánh Thần.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư
--------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info

Không có nhận xét nào: