CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014

Khiêm tốn lao động như Thánh Giuse


Ông không phải là con bác thợ sao?(Mt 13,55)

  Người cùng quê đã nhận định về Đức Giê-su như thế khi Người giảng dạy trong hội đường ở quê nhà. Dưới mắt họ, Đức Giê-su chỉ là con bác thợ mộc Giu-se, một bác Giu-se hiền lành, khó nghèo, lao động kiếm sống bằng nghề mộc.
Thế giới hôm nay người ta cũng thừa nhận giá trị của lao động, vì thế ngày 1/5 hằng năm được dành để mừng lễ Quốc Tế Lao Động. Ngày này, Hội Thánh cũng chọn Thánh Giuse thợ làm bổn mạng cho giới gia trưởng, những người cha có trách nhiệm lao động chân chính kiếm tiền nuôi sống vợ con.
  Nhân đức của Thánh Giuse thì không phải kể hết ra đây, nhưng về mặt siêng năng cần mẫn trong nghề mộc, một nghề nghiệp chân chính, tay làm hàm nhai, quả thật là tấm gương sáng cho các gia trưởng, đặc biệt là gương sáng cho những người đàn ông lười lao động, chỉ sống bám vào vợ con, khi sức lực họ vẫn còn mạnh khỏe.
  Lạy Thánh Giuse, Chúa đã giao Ngài làm chủ một gia đình như bao gia đình khác. Và Ngài đã làm tròn trách nhiệm một gia trưởng, lao động chân chính bằng nghề mộc để nuôi sống Mẹ Maria và Chúa Giê-su. Xin Chúa giúp con có sức khỏe và yêu mến lao động qua công việc của mình hầu góp phần thăng tiến bản thân cùng gia đình. Amen.

01/05/2014

PVL

Không có nhận xét nào: