PVL
(23/4/2014) – Hôm nay Thứ Tư Tuần Bát Nhật Mùa Phục Sinh, Giáo Hội công bố Tin
Mừng Lc 24,13-35 với ý lực:
30 Đang khi cùng các ông
ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. 31 Mắt
họ sáng ra và nhận ra Người. Đoạn Người biến mất.
Chúa
Giêsu Phục Sinh không chỉ hiện ra với các phụ nữ đạo đức, các tông đồ, mà còn
hiện ra với các môn đệ đi theo Người. Trên đường Emmaus, Chúa Giêsu Phục Sinh
đồng hành với các ông, giải thích Thánh Kinh cho các ông, giúp các ông hiểu mầu
nhiệm thập giá và vinh quang phục sinh của Người mà các ông không nhận ra. Phải
chăng, trong cuộc sống của tôi, Chúa Giêsu Phục Sinh cũng đồng hành với tôi mà
tôi không nhận ra Chúa? Chỉ khi Chúa mở mắt tâm linh để các ông nhìn thấy Người
bẻ bánh, các ông mới nhận ra Người. Mỗi khi đọc Thánh Kinh, tham dự Thánh lễ,
nhất là khi rước Mình Máu Thánh Chúa, đôi mắt linh hồn tôi có nhận ra Chúa
không, hay chỉ ăn miếng bánh bình thường như bao miếng bánh khác?
Kết thúc
trình thuật, hai môn đệ chỗi dậy trở về Giêrusalem, và gặp mười một tông đồ và
các bạn khác đang tụ họp. 34 Các vị đó bảo hai ông:
"Thật Chúa đã sống lại, và đã hiện ra với Simon". 35 Hai
ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc
bẻ bánh như thế nào. Tôi có hăng hái loan báo Tin Mừng Chúa Phục Sinh cho những
người quanh tôi như hai môn đệ Emmaus?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét