Hãng Vatican Insider đưa tin,
Trong thánh lễ hôm thứ hai ngày 16.09 tại Casa Santa Martha, Đức Thánh
Cha Phanxicô đã phát biểu, khiêm nhường và yêu thương là hai đức tính mà
các vị lãnh đạo cần có và các công dân, đặc biệt là người Công giáo cần
quan tâm đến chính trị. Đức Giáo Hoàng cũng kêu gọi cầu nguyện cho các
nhà lãnh đạo trên thế giới.
Đức Thánh Cha cho biết trong
bài giảng, những người cai trị “phải yêu thương dân của họ,” bởi vì “một
nhà lãnh đạo mà không biết yêu thương thì không thể lãnh đạo - cùng
lắm họ chỉ có thể bắt người khác vào kỷ luật, và tạo ra một chút trật
tự, nhưng họ không thể lãnh đạo”.
Đức Thánh Cha Phanxicô nói
tiếp, “một vị lãnh đạo cần có hai đức tính” là yêu thương người dân và
khiêm nhường. “Bạn không thể lãnh đạo mà không yêu thương người dân và
không có sự khiêm tốn ! Mọi người nam và nữ đảm nhận trách nhiệm lãnh
đạo phải tự hỏi mình hai câu hỏi : Tôi có yêu thương người dân của tôi
để phục vụ họ tốt hơn không ? Tôi có khiêm tốn lắng nghe tất cả mọi
người, để chọn ra con đường tốt nhất từ những ý kiến khác nhau hay
không ?.”Nếu bạn không đặt những câu hỏi trên, bạn sẽ không thể lãnh đạo
tốt. Người nam hay người nữ lãnh đạo nào biết yêu thương, thì cũng đồng
thời là một người khiêm nhường”.
Thánh Phaolô khuyên mọi người
dâng lời cầu nguyện cho những vị có thẩm quyền, để họ có thể hướng người
dân đến một cuộc sống an cư lạc nghiệp. ĐTC cũng lưu ý, các công dân
không thể thờ ơ với chính trị : “Không ai trong chúng ta có thể nói, tôi
không liên quan gì đến việc này, [vì] người khác mới là lãnh đạo . . . .
Không, không, chúng ta phải chịu trách nhiệm về sự quản lý của họ,
chúng ta phải làm sao để họ có thể lãnh đạo thật tốt và chúng ta phải
gắng hết sức, tùy theo khả năng của mình trong việc tham gia chính trị.
Chính trị, – theo Học thuyết Xã hội của Giáo Hội – , là một trong những
hình thức cao nhất của việc bác ái vì nó phục vụ lợi ích chung. Chúng ta
không thể phủi tay, phải không ? Tất cả chúng ta phải đóng góp một cái
gì đó ! “.
Đức Giáo Hoàng còn chỉ ra rằng,
có một xu hướng chỉ thích nói xấu lãnh đạo và lẩm bẩm về những gì xảy
ra không tốt đẹp. Ngài nói tiếp : “có thể những nhà lãnh đạo là một tội
nhân như David, nhưng chúng ta phải làm gì đó với ý kiến của mình, với
lời nói và với các chỉnh sửa … vì tất cả chúng ta đều phải tham gia vì
lợi ích chung”. “Người Công giáo tốt không can thiệp vào chính trị. Điều
đó không đúng ! Đó không phải là một con đường tốt. Một người Công giáo
tốt biết tham dự vào chính trị, để cung cấp điều tốt nhất mà anh ta có
[để giúp] những người lãnh đạo có thể quản trị tốt. Nhưng cái gì là tốt
nhất mà chúng ta có thể trao cho các vị lãnh đạo ? ” .
“Cầu nguyện ! Đó là những gì
Thánh Phaolô đã nói : Hãy cầu nguyện cho tất cả mọi người, cho vua chúa
và tất cả những người cầm quyền. [Nhưng có người sẽ nói], thưa cha,
người đó là kẻ dữ và có lẽ sẽ phải xa địa ngục. . . . Hãy cầu nguyện cho
anh ấy và cô ấy, để họ có thể lãnh đạo tốt, để họ có thể yêu người dân
của họ, để họ có thể phục vụ người dân của họ và trở nên khiêm nhường. ”
Một Kitô hữu không cầu nguyện cho những người cầm quyền thì không phải
là một Kitô hữu tốt ! Nhưng thưa cha, làm sao con cầu nguyện cho một
người có vấn đề . . . Hãy cầu nguyện để người đó có thể hoán cải !”
Cuối cùng, ĐTC nói, chúng ta có
thể trao tặng cái tốt nhất “như ý tưởng, đề nghị nhưng trên hết là
lời cầu nguyện. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo của chúng
ta.”

Các lãnh đạo Hoa kỳ kêu gọi cầu nguyện sau vụ nổ súng tại Washington DC
CNA đưa tin, các lãnh đạo Hoa
Kỳ đang cầu nguyện cho dân tộc sau vụ nổ súng tại Navy Yard, nằm ở phía
nam thủ đô Washington, khiến 13 người thiệt mạng và gần một chục người
khác bị thương .
Đức Hồng Y Donald W. Wuerl cho
biết, “tôi cùng với mọi người thuộc các tôn giáo khác nhau đang cầu
nguyện cho những người bị thương và thiệt mạng trong vụ tấn công một căn
cứ Hải quân tại Washington, DC”.
Trong một tuyên bố hôm 16.09,
vị TGM Whashington còn cho biết, “trong khi nhiều sự kiện vẫn còn chưa
được hé lộ thì công cụ mạnh mẽ nhất của chúng tôi hiện giờ là cầu
nguyện. Giáo Hội luôn kêu gọi chúng tôi cầu nguyện, đặc biệt là trong
những khoảnh khắc khủng hoảng. Đó là những gì tốt nhất mà chúng tôi có
thể làm vì đó là điều Thiên Chúa đòi hỏi.”
Lúc 8 giờ 20 sáng, ngày 16
tháng Chín, nhiều phát đạn xả liên tục vào trung tâm DC, trong đó có trụ
sở của Hệ thống Chỉ huy Hải quân.
Cảnh sát trưởng Cathy Lanier
của Washington DC xác nhận rằng, ít nhất có 13 người thiệt mạng trong vụ
nổ súng. Nghi can xả súng được FBI xác định là Aaron Alexis 34 tuổi,
một nhà thầu quân sự (a military contractor) đến từ Texas . Chính quyền
đang yêu cầu công chúng giúp đỡ trong việc tìm kiếm thêm thông tin về
Alexis và vụ nổ súng. Ngoài Alexis đã bị tiêu diệt, có tới hai nghi can
nữa vẫn đang lẩn trốn sau vụ xả súng.
Thị trưởng Vincent Gray của
Washington nói với các phóng viên rằng, động cơ của vụ nổ súng là không
rõ ràng. Các trường công lập và cơ sở xung quanh đã được niêm phong
trong nhiều giờ, theo quy định của Bộ Hải quân và các quan chức của
thành phố DC .
Tổng thống Barack Obama đã cho
biết trong một cuộc họp báo ngày 16 tháng 9, “chúng tôi cầu nguyện cho
mọi người tại Navy Yard, đặc biệt là những người bị ảnh hưởng bởi thảm
kịch này.” Tổng thống còn cho biết, các nhà chức trách đang điều tra vụ
để ” đảm bảo rằng bất cứ ai thực hiện hành động hèn nhát này phải chịu
trách nhiệm” và để ngăn chặn các hành vi bạo lực tương tự .
Trong khi đó, Đức Tổng Giám Mục
tuyên úy Quân đội Timothy M. Broglio nói, ngài ” bị sốc và đau buồn” vì
sự kiện ấy. Ngài lưu ý rằng ngài đã “thường xuyên đến thăm và cử hành
Thánh Lễ” tại nhà nguyện của căn cứ. ĐTGM cũng đã ” cầu nguyện cho các
nạn nhân, những người bị thương, và gia đình của họ trong Thánh Lễ tại
Trung Tâm Mục Vụ của Tổng Giáo Phận . “
Đức Tổng Giám Mục Broglio còn kêu gọi xã
hội “khôi phục lại khái niệm về việc tôn trọng sự sống vào cơ cấu của
quốc gia” để ngăn chặn những hành vi như vậy trong tương lai.
Pv VRNs

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét