VRNs (17.09.2013) – Sài Gòn - ĐGH Phanxicô nói với các linh mục ở Rôma, hãy sống trong nỗi khát khao đi tìm chiên lạc
Đài phát thanh Vatican đưa tin,
Vào sáng thứ hai vừa qua, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ hơn 2 giờ
đồng hồ với các linh mục thuộc Giáo phận Rôma. Cuộc gặp riêng này là một
sự kiện thường niên diễn ra tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan
Latêranô.
Sau khi vị Giám quản Rôma, Đức
Hồng Y Agostino Vallini có bài phát biểu chào mừng, thì Đức Giáo Hoàng
đã đưa ra một bài huấn dụ cho các giáo sĩ và sau ngài dành thời gian để
trả lời một số câu hỏi của họ.
Những lời đầu tiên của Đức Giáo Hoàng thể hiện sự động viên và gần gũi với các anh em linh mục của mình.
Nói trước các giám mục, linh
mục và phó tế, Đức Thánh Cha cho biết, Giáo hội cần “những mục tử cho
người dân, chứ không phải là các giáo sĩ [làm việc] cho Nhà nước
[Vatican]” Dựa trên một lá thư mà ngài đã viết cho các linh mục trong
giáo phận khi còn là Tổng giám mục ở Buenos Aires vào năm 2008, -một năm
sau cuộc Hội nghị ở Aparecida-, Đức Giáo Hoàng nói “linh mục thuộc về
dân của Thiên Chúa”, và ngài nhắc nhở các linh mục không bao giờ được để
mất căn tính của mình trong sự hiệp thông với Chúa Thánh Thần, bởi vì
không có Chúa Thánh Thần, “chúng ta sẽ có nguy cơ lạc đường trong sự
hiểu biết về đức tin ” , đề rồi mất phương hướng và tự qui chiếu về
chính mình.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng
nói với các giá mục anh em hãy luôn gần gũi với hàng giáo sĩ, để hỗ trợ
họ trong những lúc khó khăn và mệt mỏi.
Bên cạnh đó, Ngài mời gọi các
mục tử và những nhà thừa sai sống trong nỗi khao khát liên tục để đi tìm
những con chiên đi lạc thay vì chỉ đơn giản làm công việc quản trị.
Đức Giáo Hoàng cũng kêu gọi các
linh mục đừng bao giờ quá dễ dãi hoặc nghiêm trọng hóa, nhưng cần phải
có lòng thương xót để chăm sóc các tội nhân và đi cùng anh ta trên hành
trình của sự hòa giải .
Ngài còn nhắc họ đừng bao giờ
quên rằng, họ đã được cất nhắc từ bầy chiên. Họ phải luôn bảo vệ mình để
chống lại sự “rỉ sét” của tinh thần thế gian” và ” tinh thần tham nhũng
làm đe dọa đến bản chất của một mục tử ” .
Cuối cùng, Đức GH kêu gọi các
anh em linh mục hãy trở nên người môn đệ yêu dấu của vị Mục tử nhân lành
là Chúa Giêsu, cũng như hãy bảo vệ đàn chiên quý giá và nhiều yếu ớt
với sự dịu dàng , và không bao giờ quên rằng, người nghèo là “lựa chọn
ưu tiên”.
Nên chăng tử hình bốn kẻ hiếp dâm ở New Delhi?
Mumbai (AsiaNews) – Một tòa án ở
New Delhi kết án tử hình bốn người đàn ông về hành vi hiếp dâm tập thể
của một nữ sinh viên 23 tuổi,cô gái này đã chết vì thương tích vài ngày
sau đó . Ba ngày trước , tòa án kết tội các bị cáo, nhưng đã cho hoãn
án phạt .
Kể từ khi tội ác trên xảy ra
vào 16 Tháng Mười Hai năm 2012 , Ấn Độ đã dấy lên một làn sóng phẫn nộ .
Dư luận và nhiều nhóm trong xã hội đã yêu cầu án tử hình đối với kẻ
hiếp dâm.
Trong suốt phiên tòa , hàng
trăm người đã tụ tập bên ngoài tòa án , dăng các áp phích và hô lớn các
khẩu hiệu ủng hộ án tử hình đối với bốn bị cáo.
Sau khi bản án được tuyên bố , cha của nạn nhân cho biết ông ” hạnh phúc ” vì ” cuối cùng công lý đã được thực hiện . “
Tuy nhiên, Đức Cha Đaminh Savio
Fernandes, người đứng đầu Ủy ban Gia Đình và Phụ Nữ của Tổng giáo phận
Mumbai nói ” án tử hình không phải và không bao giờ là một giải pháp”.
Phát biểu với AsiaNews, ông
giải thích rằng ” Mặc dù nhiểu người cho rằng án tử hình là biện pháp
răn đe thích hợp đối với các tội ác tàn bạo, nhưng kinh nghiệm cho thấy
điều này không đúng” .
Thay vào đó, ” Tôi mong muốn
một án phạt chung thân cho các bị cáo để họ có thời gian suy nghĩ về tội
ác mình đã gây ra cho cô gái trẻ và cho nhân loại “
“Trong bối cảnh Ấn Độ,” giám
mục nói thêm , ” Trẻ em gái và phụ nữ luôn bị phân biệt đối xử , bắt đầu
từ trong gia đình và sau đó là ngoài xã hội. Các trẻ nữ vẫn bị coi là
một gánh nặng ở nhiều nơi trên đất nước và phụ nữ bị xem như những con
người thấp kém. Chúng tôi cần đấu tranh để thay đổi não trạng này”.
Đức Giám Mục nói thêm, tổng
giáo phận ” đã bắt đầu các chương trình nâng cao nhận thức về bình đẳng
giới , và đang được thực hiện trong các trường học và cơ sở giáo dục
khác .”
Hàng ngàn người dân Indonesia chạy trốn đợt phun trào của núi lửa Sinabung
Hãng Asianews đưa tin, gần
6.000 người đã phải di dời vì sự phun trào của núi lửa Sinabung tại
Karo, thuộc phía Bắc Sumatra, Indonesia. Theo các nhà chức trách đang
theo dõi sự tiến triển của tình hình cho biết, số lượng người di tản dự
kiến sẽ tăng theo cấp số nhân trong vài giờ tới.
Núi Sinabung cao 2.400 mét và
vào mùa hè năm 2010, nó đã hoạt động trở lại sau nhiều thế kỷ (từ năm
1600). Vụ việc xảy ra vào năm 2010 đã khiến hơn 12 nghìn người phải di
tản.
Vào lúc bình minh của buổi sáng
ngày 15 tháng 9, núi lửa bắt đầu phun trào dữ dội làm đá, dung nham và
tro văng ra, gây ảnh hưởng đến các làng mạc xung quanh. Hàng ngàn người
đã rời bỏ nhà cửa và di chuyển đến những khu vực an toàn hơn. Lúc đầu,
số người tị nạn vào khỏang 3.710, nhưng theo ước tính được cung cấp bởi
các nhà chức trách hôm qua thì con số đã lên đến 5.956 và đang tiếp tục
gia tăng.
Đối với các chuyên gia, có thể
sẽ có những đợt phun trào nguy hiểm khác trong phạm vi gần đó. Những
người phải di dời thuộc sáu làng khác nhau, nằm trong bán kính ba cây số
từ đỉnh núi lửa.
Lực lượng cứu hộ đã thiết lập
một trung tâm khẩn cấp để cung cấp thực phẩm , nước uống, chăn màn và
các nhu yếu phẩm cho các hộ phải di dời. Vì tro và dung nham phun trào
nên nhiều chuuyến bay đến Bắc Sumatra cũng bị hủy bỏ.
Quần đảo Indonesia được tạo
thành từ hàng nghìn hòn đảo và đảo san hô bao quanh bởi biển Thái Bình
Dương. Các nhà khoa học gọi khu vực này là” Vành đai lửa” vì nơi đây đặc
trưng bời các hoạt động địa chấn và núi lửa.
Ký ức về thảm họa động đất và
sóng thần vào tháng 12 năm 2004 vẫn còn sống động trong tâm trí của
người dân. Trận động đất với tâm chấn ngoài khơi bờ biển Aceh đã khiến
hàng trăm ngàn nạn nhân trên toàn châu Á thiệt mạng. Tiếp theo đó vào
ngày 30 tháng 10 năm 2009, một trận động đất khác tại khu vực Padang gây
ra cái chết cho gần 700 người và hơn 180 ngôi nhà bị san bằng.
PV. VRNs
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét