PVL (14/9/2013) – Hôm nay, Giáo
Hội Suy Tôn Thánh Giá, và Tin Mừng Ga 3,13-17 được công bố cho Dân Chúa. Tôi
ghi lại hai câu Lời Chúa sau đây, và dành ít phút thinh lặng để chiêm ngắm thập
giá Đức Ki-tô.
Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong
sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người
thì được sống muôn đời.(Ga 3,14-15)
Thập giá là một dụng cụ để xử tử phạm nhân mà người
Phênixi đã dùng trước hết, kế đó người La mã cũng dùng, đặc biệt dùng cho kẻ nô lệ, dân bị trị, những người thấp
hèn và những người phạm các giống tội bị coi là nặng nề nhất như trộm cướp, ít
khi áp dụng cho công dân La mã. Đóng đinh trên thập giá là một hình phạt đau đớn,
nhục nhã và độc dữ nhất.
Chúa Giêsu đã dùng cây thập giá để chuộc tội cho nhân loại,
cho tôi để nhờ cây thập giá mà tôi và nhân loại được sống. Như thế, thập giá
không còn đáng ghê tởm và kinh khiếp nữa, trái lại, nó là niềm kiêu hãnh cho
tôi và cho những kẻ tin vào Đức Ki-tô.
”Yêu ai thì nên giống
ngưới ấy”. Tôi yêu mến Chúa Giêsu thì tôi cũng phải
trở nên giống Người, phải trở nên đồng hình đồng dạng với Người.
Lạy
Chúa Giê-su! Xin giúp con biết ngước nhìn lên Chúa treo trên thập giá, nguồn ơn
cứu độ của con, đặc biệt những khi con vác thập giá đời mình, những khi con cơ
cùng, khốn khổ. Xin Chúa thêm sức cho
con. Mỗi khi bước vào Nhà Chúa, tay chấm Nước Thánh, làm dấu Thánh Giá, mắt
ngước nhìn lên Bàn Thánh, nơi Cây Thập Giá đứng đó để tham dự Thánh lễ, xin
giúp con ý thức thánh thiêng việc con làm. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét