CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

"Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy". (Lc 7, 14)




PVL (17/9/2013) – Câu Lời Chúa trên đây trích Tin Mừng Lc 7, 11-17 được Giáo Hội công bố hôm nay cho Dân Chúa. Nội dung trình thuật nói về việc Đức Giê-su chạnh lòng xót thương, khiến con trai bà góa thành Na-in chỗi dậy từ cõi chết khi người ta đang khiêng đi chôn con trai của bà. Chính việc làm này của Đức Giê-su khiến danh tiếng Người loan truyền khắp toàn cõi  Giu-đê-a và vùng phụ cận.
Với câu Lời Chúa trích từ đoạn Tin Mừng trên, tôi có vài suy tư:

Một là: Bà góa thành Na-in là một phụ nữ khổ sầu, đớn đau vì cái chết của con trai duy nhất của bà, người mà bà có thể nương tựa. Phải chăng, bà chính là dấu chỉ tiên báo Đức Mẹ Sầu Bi, Đồng Công Cứu Chuộc trong cuộc khổ nạn của Đức Giê-su sau này, lúc Mẹ đứng kề dưới chân Thánh Giá Đức Giê-su trên đồi Can-vê!

Hai là: Xác của chàng thanh niên, con trai bà góa đã chỗi dậy từ cõi chết nhờ lời quyền năng của Đức Giê-su: “Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy”. Phải chăng đây là dấu chỉ tiên báo Chúa Giê-su sẽ phục sinh sau cái chết của Người trong cuộc thương khó. Đây là niềm hy vọng của tôi, của Ki-tô hữu và của những ai tin vào Danh Thánh Chúa Giê-su.

Ba là: Lòng thương xót của Đức Giê-su và quyền năng của Người đã khiến cho sự chết phải lùi bước, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho mẹ con bà góa và bà con láng giềng. Và qua đó, mang lại niềm hạnh phúc vĩnh cửu cho tôi và cho những ai tin vào sự sống lại vào ngày quang lâm  của Chúa Giê-su. Điểm thứ ba này, theo tôi mới thật sự là điểm quan trọng nhất.

Bốn là: Tôi xin mở ngoặc để nói thêm: Các nhà khoa học từ trước đến nay đã dựa trên chỉ số IQ để biết mức độ thông minh của một con người, gọi là chỉ số thông minh IQ. Hàm ý rằng, những người có chỉ số thông minh IQ cao là những người thành đạt trong nhiều lãnh vực, xã hội cũng như Giáo Hội. Nhưng theo tôi, nếu chỉ dựa vào chỉ số IQ thì lịch sử đã chứng minh, không thiếu những con người thông minh, tài giỏi nhưng lại là “những con ác thú mang lốt người, ăn thịt người”, mang lại tai họa khủng khiếp cho loài người, mang lại nỗi khiếp sợ cho nhân quần, xã hội. Trường hợp điển hình là Tần Thủy Hoàng, Adolf Hitler và gần đây hơn, Pôn-pốt, một tên diệt chủng v.v…

Gần đây, các nhà khoa học đồng thuận bên cạnh chỉ số thông minh IQ, còn có chỉ số EQ. Chỉ số EQ, dịch nôm na là CHỈ SỐ CẢM XÚC. Qua đó, những ai có chỉ số EQ cao sẽ dễ chạnh lòng xót thương đồng loại, khi đồng loại rơi vào những hoàn cảnh khắc nghiệt, oan trái, họ sẵn lòng giúp đỡ, xót thương như Đức Giê-su  và các  bậc thánh hiền, chứ không VÔ CẢM, một từ mà xã hội Việt Nam hôm nay thường nhắc đến rất nhiều trên các phương tiện truyền thông. Vậy, theo tôi, nếu một người có cả hai chỉ số IQ và EQ đều cao thì tốt biết mấy! Nhưng nếu không đạt chỉ số IQ mà có chỉ số EQ thì cũng đáng quý lắm thay! Vì… ai cũng sẽ có một lúc cần đến lòng chạnh xót thương của người khác như trường hợp bà góa thành Na-in khi gặp Đức Giê-su.

Lạy Chúa Giê-su quyền năng, chiến thắng tử thần, con tin vào lòng xót thương vô bờ của Chúa, con tin xác loài người ngày sau sẽ sống lại, trong đó có con. Con tin nước mắt khổ đau sẽ được thay thế bằng ánh mắt rạng rỡ khi con vả kẻ tin bước vào cõi sống đời đời. Con vững tin vào Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống. Amen.

Không có nhận xét nào: