"Khi Gioan Tẩy Giả đến, thì các ngươi
bảo: 'Người bị quỷ ám'. Khi Con Người đến, thì các ngươi lại nói: 'Kìa bạn bè với
phường tội lỗi'." (x. Lc 7,33-34)
PVL (18/9/2013) – Hai câu Lời
Chúa trên trích Tin Mừng Lc 7,31-35 được Giáo Hội công bố cho Dân Chúa hôm nay.
Nội dung thể hiện vài hình ảnh:
Một
là: Có hai nhóm trẻ ngoài đường phố, một nhóm thổi sáo, nhưng nhóm kia không nhảy
múa, đã ca hát những điệu bi ai, nhưng nhóm kia không khóc. Nói chung là nhóm
kia đứng ngoài cuộc, không tham gia gì cả.
Hai
là: Gioan Tẩy Giả, vị tiền hô của Đấng Cứu Thế, bị cho là “Người bị quỷ ám”!
Ba
là: Con Người đến, có ăn, có uống, bị cho là mê ăn tham uống, bạn bè với quân
thu thuế và phường tội lỗi!
Trước
đây, khi đọc đoạn Tin Mừng này, tôi cũng chẳng hiểu ý tứ bao nhiêu. Tuy vậy, giờ
đây, tôi suy tư vài điểm theo trí hiểu cạn hẹp của tôi nhằm sống Lời Chúa tốt
hơn.
Đó
là:
Một:
Những sinh hoạt của Giáo Hội, ví dụ việc cử hành Thánh lễ hoặc các bí tích, đặc
biệt là bí tích giải tội và bí tích Thánh Thể, hoặc các sinh hoạt có tính cách
Công Giáo Tiến Hành tại Giáo Xứ của tôi, tôi không được đứng ngoài cuộc nhìn
vào mà phải dấn thân tham gia, phục vụ. Trước là để có ơn ích phần rỗi cho tôi.
Sau nữa là giúp cho cộng đoàn Giáo Xứ, giúp phát triển Hội Thánh, giúp cho
lương dân nhận ra Đức Giê-su là Đấng Cứu Độ duy nhất và tin vào Người.
Hai:
Gioan Tẩy Giả, người tiền hô của Đấng Cứu Thế, hoặc Đức Giê-su, Đấng Cứu Độ trần
gian là dấu chỉ hiện tiền của ơn giải thoát cho nhân loại, thế mà Dân Do-thái
xưa kia đã không nhận ra, ngược lại còn khích bác, bôi nhọ, nói xấu. Có lẽ do họ
ích kỷ, có lẽ họ sợ mất ảnh hưởng v.v… do vậy họ không đón nhận. Còn tôi, Ki-tô
hữu, tin rằng, Gioan Tẩy Giả là dấu chỉ báo trước Đấng Cứu Thế, và khi Con Người
đến, thực sự Nước Trời đã đến, ơn giải thoát đã kề bên, ơn cứu độ là nhãn tiền.
Tôi mau mắn mở lòng đón nhận, cung kính thờ lạy Đấng Cứu Thế là Chúa của tôi,
và luôn luôn vâng nghe Lời Người dạy qua Kinh Thánh, qua giáo huấn của Hội
Thánh để Chúa luôn làm chủ đời tôi, làm chủ gia đình tôi, để tôi sống nhưng
không phải tôi sống mà là Chúa sống trong tôi.
Lạy
Chúa Giê-su, Chúa đã đến thế gian này để ban ơn cứu độ cho con và muôn người.
Con sấp mình thờ lạy Chúa. Xin Ngài tiếp tục nâng đỡ lòng tin, cậy, mến nơi con
khi con còn lữ hành ở trần gian này. Xin Chúa cũng giúp cho những ai chưa nhận
biết Chúa vì cố tình hay thờ ơ, nguội lạnh, đặc biệt những kẻ chống Chúa, nhận
biết Chúa là dấu chỉ của Ơn Cứu Độ. Ngoài Chúa ra không có Chúa nào khác có thể
giải thoát muôn người. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét