CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

Ngày họp mặt thân nhân, ân nhân Học viện DCCT Việt Nam


Nguồn: http://www.chuacuuthe.com/2013/08/25/than-nhan-an-nhan-hoc-vien-dcct-viet-nam-hop-mat/
VRNs (25.8.2013) – Sài Gòn –  Gần 1000 thân nhân, ân nhân của các sinh viên Học viện DCCT Việt Nam (Học viện thánh Anphongsô) đã có buổi họp mặt và dâng thánh lễ mừng kính chân phúc Phanxicô. X Seelos, bổn mạng Học viện vào sáng thứ Bảy, 24.8.2013, tại Giáo xứ Đức Mẹ HCG Sài Gòn.
Trong số gần 1000 người tới dự, phần đa là các ân nhân của Học viện từ các tỉnh như Bà Rịa, Đồng Nai và tại Sài Gòn.
Những năm gần đây, vào dịp mừng lễ chân phúc Phanxicô X. Seelos, Tu sĩ DCCT (05.10), Ban giám đốc Học viện DCCT Việt Nam đều tổ chức buổi họp mặt các thân nhân, ân nhân của các thầy đang theo học tại Học viện.
Theo Ban giám đốc Học viện,  năm nay tổ chức mừng lễ bổn mạng và ngày họp mặt của các thân nhân, ân nhân sớm hơn mọi năm nhằm thuận tiện cho lịch học tập của các thầy.
Chương trình Buổi họp mặt gồm có phần văn nghệ, thánh lễ mừng chân phúc Phanxicô. X Seelos và bữa ăn trưa.
8 giờ chương trình văn nghệ do các thầy sinh viên Học viện trình diễn bắt đầu.
Những tu sĩ trẻ đang trong giai đoạn đào tạo ban đầu của Dòng lần lượt trình diễn các tiết mục hát đồng ca, song ca. Xem kẽ các tiết mục hát các thày còn trình diễn kịch, họa và một bài quyền mà theo lời giới thiệu là do lớp học võ hàng ngày của các thầy trình diễn.
Mặc dù các tiết mục không được đặc sắc nhưng do những nhạc công, ca sĩ, diễn viên là các tu sĩ trẻ nên các vị thân nhân, ân nhân rất tập trung theo dõi và dành nhiều tràng pháo tay khích lệ các thầy.
Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Giám đốc Học viện DCCT khai mạc chương trình văn nghệ buổi gặp mặt

Tiết mục đồng ca do các thầy sinh viên Học viện trình diễn
Thánh lễ kính chân phước Phanxicô X. Seelos, bổn mạng Học viện bắt đầu lúc 10 giờ. Cha Vinhsơn Phạm Trung Thành, Giám tỉnh DCCT chủ tế và cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Cố vấn Tỉnh Dòng giảng lễ.
Trong thánh lễ, cha Giám Tỉnh cám ơn quý thân nhân, ân nhân đã và đang cộng tác với Tỉnh DCCT Việt Nam để đào tạo nên những tu sĩ, linh mục tương lai của Nhà Dòng.
Đối với các vị ân nhân, việc đóng góp đào tạo các tu sĩ trẻ là việc đóng góp phần mình vào công việc truyền giáo chung của Giáo Hội.
Ông Gioan.B Đỗ Liêm, một vị ân nhân chia sẻ: “Tôi rất cảm động khi các cha và các thầy DCCT đi truyền giáo ở những vùng xâu vùng xa nên tôi muốn đóng góp một chút vào công việc tryền giáo này. Thỉnh thoảng tôi hay đến hang đá ĐMHCG để cầu nguyện và ĐMHCG đã giúp tôi biết đến DCCT.”
Ông Trọng, một vị ân nhân bộc bạch: “Tôi tham gia Hội ân nhân được hơn 1 năm. Tôi cảm thấy bữa cơm hôm nay rất vui, phấn khởi trong tình đoàn kết và xây dựng. Tôi và gia đình tôi luôn cầu nguyện cho Nhà Dòng được mở mang Nước Chúa và cầu nguyện cho nhiều giáo dân biết chung tay góp sức cho Nhà Dòng.”
Bà Maria Nguyễn Thị Hoa đã ở trong Hội ân nhân được 3 năm, thuộc giáo xứ Bình Xuyên, Q.8 thì nghĩ đơn giản hơn: “Tôi muốn chia sẻ một phần nhỏ để giúp các cha và cầu bình an cho gia đình tôi.”
Cũng như bao các dòng tu khác tại Việt Nam, sau năm 1975, Tỉnh DCCT không có nguồn thu nào ổn định để lo cho cho các tu sĩ, nhất là lo công việc đào tạo các tu sĩ trẻ. Do vậy, các dòng tu đều cần đến những con người quảng đại chung tay với mình để lo đào tạo các tu sĩ.
Ông Phêrô Vũ Minh Nghĩa, thuộc Giáo xứ ĐMHCG nói: “Tôi mong ước hội ân nhân ngày càng nhiều người tham gia hơn để chung tay trong việc đào tạo Ơn gọi của Nhà Dòng.”
Thánh lễ kết thúc vào lúc 11 giờ 15, sau đó là bữa ăn trưa tại khôn viên Giáo xứ.
Một nhóm quý ân nhân góp vui văn nghệ

Tiết mục vẽ chân dung Giêsu do một thầy Học viện trình diễn

Tiết mục kịch “người con hoang đàng”
Được biết, ngay sau khi tới Việt Nam năm1925, các thừa sai DCCT Canađa đã bắt tay ngay vào việc đào tạo các tu sĩ DCCT người bản địa. Năm 1976 Học viện DCCT tại Thủ Đức bị nhà nước chiếm dụng và từ đó đến những năm đầu thập kỷ 90 Học viện ngưng hoạt động. Từ những năm đầu của thập kỷ 90, Tỉnh DCCT Việt Nam bắt đầu lập lại Học viện để đào tạo các tu sĩ trẻ.
Theo cha Đỗ Quốc Giang, Quản lý Học viện, hiện nay Học viện DCCT Việt Nam có khoảng 80 sinh viên, bao gồm kể cả những thầy đang trong năm đi thực tế tại các cộng đoàn.
Hiện nay, Học viện DCCT Việt Nam lấy tên là Học viện thánh Anphongsô và nhận chân phúc Phanxicô Xaviê Seelos làm Bổn mạng.
Chân Phước Phanxicô. X Seelos sinh năm 1819 tại Fussen, vùng Bavière, Đức Quốc và mất năm 1867. Cha Seelos thụ phong linh mục vào năm 1844. Một trong nhiều công việc khác nhau của ngài là lo công việc đào tạo các linh mục tương lai của Hội Dòng và chăm sóc mục vụ cho những người nghèo nói tiếng Đức tại Mỹ. Ngày 09.04.2000 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong cha PX. Seelos lên bậc Chân phúc. Lễ kính ngài vào ngày 05.10 hằng năm.
 PV.VRNs

Không có nhận xét nào: