CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

Abba - Cha ơi!



 

"Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện." (Lc 11,1)

PVL (9/10/2013) – Lời Chúa hôm nay (Lc 11,1-4) nhắc nhở tôi ý thức cầu nguyện với Chúa Cha khi đọc Kinh Lạy Cha, Kinh mà chính Chúa Giê-su dạy các môn đệ ngày xưa. Tôi vẫn thường nghe, thấy người Ki-tô hữu khi cầu nguyện, và cả tôi nữa, XIN là chủ yếu. Còn TÔN VINH THIÊN CHÚA LÀ CHA, thì ít khi để ý, dù có thể hằng ngày đọc KINH LẠY CHA biết bao nhiêu lần. Người Do-thái ngày xưa, với biến cố VƯỢT QUA BIỂN ĐỎ, họ đã kinh nghiệm Thiên Chúa là Cha như thế nào đối với họ: Một Thiên Chúa giải thoát cho Dân Ngài. ABBA – CHA ƠI sao nghe thật thân thương. Tôi lại lại nghĩ tới ngôn ngữ Việt Nam, “Ba ơi!”, người miền Nam, hoặc “Bố ơi!”, người miền Bắc, tôi thấy dễ thương biết bao khi một đứa bé 5, 7, 10 tuổi gọi cha nó như vậy. Từ nay, khi đọc Kinh Lạy Cha, tôi phải cầm trí, đọc nghiêm trang như thưa chuyện với Cha của tôi với tất cả lòng yêu Cha chân thành.

Lạy Thiên Chúa là Cha của con! Con ngợi khen Danh Thánh Cha, con tôn vinh Cha là Đấng tác tạo muôn loài, muôn vật, hữu hình, vô hình. Cha đã ban cho con được làm con của Cha, một hạnh phúc mà thế gian không thể ban cho con. Xin giúp con sống thân tình với Cha trong từng phút giây cuộc đời con, nhất là những khi con sa ngã, bị cám dỗ, yếu đuối, thất bại, đau khổ, mất mát… Xin Cha thương xót con. Amen.

Không có nhận xét nào: