CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

Khiêm hạ phục vụ anh em




"Hễ ai đón nhận trẻ nhỏ này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy: mà hễ ai đón nhận Thầy, tức là đón nhận Đấng đã sai Thầy. Vì kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất". (Lc 9,48)

PVL (30/9/2013) – Tin Mừng Lc 9,46-50 Giáo Hội công bố hôm nay xem ra có hai ý khác biệt nhau: Đoạn trên, câu 46 đến 48 đề cập đến trẻ nhỏ. Đoạn dưới, câu 49 đến 50 nói về người lấy danh Đức Giê-su mà trừ quỷ nhưng lại không thuộc nhóm mười hai. Tôi chọn đoạn trên để suy gẫm. Tôi biết rằng, các môn đệ theo Đức Giê-su chỉ tìm vinh quang trần thế, các ông chưa hiểu gì về mầu nhiệm Nước Trời, vì ai trong các ông cũng mong mình sẽ là người cao trọng nhất. Biết được suy nghĩ của các ông, Đức Giê-su dạy các ông một bài học về sự khiêm nhường, nhỏ bé. Nếu có làm lớn thì cũng chỉ để phục vụ một cách khiêm nhường.

Lạy Chúa Giê-su, ngay từ lúc nhập thể làm người, Chúa đã chọn sự khiêm hạ dưới hình ảnh một trẻ bé thơ. Và khi loan báo Tin Mừng trong ba năm “không có gối tựa đầu”, Chúa cũng đã phục vụ, yêu thương, chữa lành, trừ quỷ, làm cho kẻ chết sống lại. Chúa đã phục vụ hết sức mình và phục vụ đến chết trên thập giá. Tấm gương ấy quả là bài học cho con. Xin  giúp con nhỏ bé trước mặt Chúa và trước mặt anh em hầu phục vụ anh em một cách khiêm tốn, hầu góp phần mang lại ơn cứu độ mà Chúa dành sẵn cho con và cho muôn dân. Amen.

Không có nhận xét nào: