CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

Sám hối như cô Maria.

PVL (14/4/2014) – Hôm nay Thứ Hai Tuần Thánh, Giáo Hội công bố Tin Mừng  Ga 12,1-11 liên quan đến một số nhân vật:
Maria lấy một cân dầu thơm, dầu cam tùng hảo hạng, và xức chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mình mà lau. Hương thơm toả đầy nhà.
Giuđa Iscariô, kẻ sẽ phản nộp Người, nói: 5 "Sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đồng mà cho người nghèo khó?" 6 Hắn nói thế không phải vì lo lắng cho người nghèo khó, mà vì hắn là tên trộm cắp, lại được giữ túi tiền, nên bớt xén các khoản tiền người ta bỏ vào đó.
Chúa Giêsu nói: "Hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày táng xác Ta. 8 Vì các ngươi sẽ có người nghèo luôn bên cạnh các ngươi, còn Ta, các ngươi sẽ không gặp Ta mãi đâu".
Các Thượng tế quyết định giết luôn cả Ladarô, 11 vì tại ông mà nhiều người Do-thái đã bỏ họ và tin theo Chúa Giêsu.
Tôi sẽ là ai trong các nhân vật Maria, Giuđa Iscariô và Các Thượng tế?


Lạy Chúa Giê-su, Ngài sẽ phải chịu cuộc thương khó, chịu chết để cứu độ nhân loại, cứu độ con. Con sẽ là ai đây? Là Maria, con sẽ hướng về mầu nhiệm khổ nạn và sự chết của Chúa với lòng yêu mến, thờ phượng. Là Giuđa Iscariô, chỉ biết có tiền, tham tiền mà quên đi tình nghĩa. Là Các Thượng tế, những kẻ chỉ biết ganh ghét tị hiềm do mất ảnh hưởng trước Người Công Chính là Ngài. Lạy Chúa, xin giúp con có được tâm tình của Maria để bước vào Tam Nhật Thánh, đồng hành với Chúa trong cuộc thương khó, xin giúp con sám hối tội mình đã phạm mà trở về cùng Chúa, đón nhận ơn tha thứ của Ngài. Amen.

Không có nhận xét nào: