CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

Chúa Giê-su đã sống lại. Alleluia!

PVL (20/4/2014) – Hôm nay Chúa Nhật Phục Sinh, Lời Chúa trích đọc:
Cv 10,34a.37-43: Ghi lại lời rao giảng của Thánh Phêrô tại nhà ông Cônêliô ở Xêdarê. Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh là tâm điểm của niềm tin Kitô giáo, là trọng tâm trong các lời giảng dạy của các Tông Đồ. Các tông đồ đã tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô của mình và đã sống niềm tin đó bằng cách trở thành những nhân chứng rao giảng về những điều họ đã thấy và đã tin để cho mọi người, không thiên vị ai, nhờ tin mà được ơn cứu độ.
Cl 3,1-4: Khi chịu Phép Rửa Tội, người Kitô hữu được trỗi dậy khỏi quyền lực của sự dữ và thế gian để tham dự vào đời sống mới trong Chúa Kitô phục sinh ở thượng giới. Do đó, Thánh Phaolô kêu gọi các Kitô hữu hãy tìm kiếm những sự trên trời, nơi Chúa Kitô, Đấng đã trỗi dậy từ cõi chết, đang ngự bên hữu Thiên Chúa.
Tin Mừng Ga 20,1-9: Chúa Giêsu đã chết, nên ánh sáng đã tắt. Tuy nhiên, trời đã tảng sáng như là một dấu chỉ cho biết ánh sáng Chúa Giêsu Phục Sinh đã chiếu sáng. Dầu vậy, đối với bà Maria Mácđala lúc này vẫn là  “lúc trời còn tối”; tối ở đây là “tối” của đức tin, vì vẫn chưa nhận ra Chúa Giêsu đã sống lại… Nhưng sau đó, niềm tin của các môn đệ đã khởi đi từ sự kiện Chúa Giêsu chết đến tuyên xưng niềm tin Người đã sống lại. Hành trình đức tin của người môn đệ tiến triển từ từ, và không phải tất cả các môn đệ đều đạt tới mục tiêu cùng một lúc.

Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, con tin Ngài là Thiên Chúa hằng sống, Ngài đã chiến thắng tử thần để mang lại sự sống đời đời cho kẻ tin, trong đó có con. Nguyện xin Chúa giúp con kiên vững lòng tin này trong cuộc lữ hành trần gian và qua cách sống của con phản ánh Tin Mừng Chúa, xin ban cho những người xung quanh con cũng biết và tin nhận Ngài là Chúa của họ. Amen.

Không có nhận xét nào: