PVL (13/4/2014) – Hôm
nay CHÚA NHẬT LỄ LÁ, Giáo Hội công bố Tin Mừng Mt 26,14--27,66.
Đây là Bài Thương Khó Chúa
Giêsu Kitô, tôi được vinh dự hát bài này vai người kể với Cha Chánh Xứ Giuse Hồ
Đắc Tâm CSsR Thánh lễ 6 giờ 30 sáng nay sau khi kiệu lá vào nhà thờ lúc 6 giờ
00. Tối hôm qua, một bạn trẻ fb hỏi tôi, vì sao Đức Giê-su bị án tử hình? Nhân
bài thương khó này, tôi tìm được câu trả lời qua lời đối đáp của vị tế với Đức
Giê-su:
Thượng tế: “Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, ta truyền cho ông
hãy nói cho chúng ta biết: Ông có phải là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa không?”
ĐGS: “Ông đã nói đúng. Nhưng Ta nói thật với các ông: rồi đây các ông sẽ xem thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng, và sẽ đến trên đám mây”.
Bấy giờ thầy thượng tế xé áo mình ra và nói:
“Nó đã nói lộng ngôn! Chúng ta còn cần gì đến nhân chứng nữa? Đây các ngài vừa nghe lời lộng ngôn. Các ngài nghĩ sao?”
Họ đáp lại:
“Nó đáng chết!”
ĐGS: “Ông đã nói đúng. Nhưng Ta nói thật với các ông: rồi đây các ông sẽ xem thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng, và sẽ đến trên đám mây”.
Bấy giờ thầy thượng tế xé áo mình ra và nói:
“Nó đã nói lộng ngôn! Chúng ta còn cần gì đến nhân chứng nữa? Đây các ngài vừa nghe lời lộng ngôn. Các ngài nghĩ sao?”
Họ đáp lại:
“Nó đáng chết!”
Họ đã kết án Đức Giê-su tội chết vì cho rằng Người phạm thượng.
Đây là bản án bất công vì kết án Người Công Chính, kết án Con
Thiên Chúa.
Đây là bản án chà đạp lên sự thật, công lý, vì họ đã phủ nhận
một sự thật hiển nhiên qua các phép lạ Đức Giê-su đã làm cho dân: Chữa lành
bệnh tật, xua trừ ma quỷ, cho người mù được thấy, kẻ điếc được nghe, người câm
nói được, và người chết sống lại. Những sự thật cũng không dừng được tội ác của
dân Do-thái, của giới lãnh đạo Do-thái.
Tôi có liên can trong vụ án này không? Người Ki-tô hữu có liên
can trong vụ án này không? Nhân loại có liên can trong vụ án này không? Dĩ nhiên
là có, mỗi người một cách. Phạm tội ác, phạm tội trọng… là một trong những cách
kết án tử hình Đức Giê-su, tôi nghĩ thế.
Lạy Chúa Giê-su, Chúa
đã chấp nhận cái chết thập giá để nhân loại được sống, và con đây cũng được
sống. Đây là tình thương vô bờ bến của Chúa, là quà tặng vô giá Chúa đã dành
cho nhân loại, dành cho con. Xin giúp con sám hối quay về với Chúa, làm hòa với
Chúa, đón nhận ơn cứu độ của Ngài cách thành tâm, thiện ý. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét